Forest bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để leo trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ nhận thất bại ngay trên sân nhà bởi các bàn thắng của Kevin Schade và Yoann Wissa.
Cả hai pha lập công đều bắt nguồn từ những đường bóng dài đơn giản nhưng hiệu quả từ tuyến dưới, trong bối cảnh hàng thủ Forest phòng ngự thiếu chắc chắn. Bàn đầu tiên đến từ một pha chuyền vượt tuyến, khiến hàng thủ chủ nhà lúng túng và Schade tận dụng cơ hội dứt điểm hạ gục thủ môn Mats Selz.
Bàn thứ hai còn đáng chú ý hơn: một cú phát bóng dài của thủ môn Mark Flekken bay vượt qua đầu hậu vệ Nikola Milenkovic, tạo điều kiện cho Wissa băng xuống đối mặt và ghi bàn dứt điểm lạnh lùng.
Chính pha kiến tạo này của Flekken đã thiết lập một kỷ lục mới tại Premier League - điều mà không ai nghĩ có thể xảy ra trong kỷ nguyên mà hầu hết các đội đều ưa chuộng lối chơi an toàn, ban bật từ phần sân nhà.
Cụ thể, pha kiến tạo ấy đánh dấu lần thứ 9 trong mùa giải này một thủ môn có đường kiến tạo thành bàn, nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào trong lịch sử Premier League.
Điều đáng nói là dù Flekken có tới 2 pha kiến tạo mùa này, anh vẫn chưa phải thủ môn có nhiều kiến tạo nhất. Ederson của Man City đang dẫn đầu với 4 kiến tạo, trong khi Jordan Pickford (Everton), Bart Verbruggen (Brighton) và Bernd Leno (Fulham) mỗi người có 1 kiến tạo.
Trong những năm trước, việc Brentford mơ đến sân chơi châu Âu gần như là điều bất khả thi, nhất là khi họ đang kém đội xếp thứ 7 - Aston Villa - tới 8 điểm và chỉ còn 4 vòng đấu.
Tuy nhiên, nhờ việc nước Anh được UEFA cấp thêm một suất dự Champions League (thành 5 suất), vị trí thứ 8 có thể đủ để Brentford giành vé dự UEFA Conference League, tùy theo các kịch bản phức tạp liên quan đến suất dự cúp châu Âu của các đội bóng Anh.
Chiến thắng trước Forest giúp Brentford vẫn đứng thứ 11, nhưng chỉ còn kém Fulham - đội xếp thứ 8 - đúng 2 điểm và còn sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.