Khi vòng 38 Ngoại hạng Anh 2019/20 hạ màn, Bournemouth đã phải nối gót Watford và Norwich xuống chơi ở Chapionship mùa tới. Khoảng cách giữa Bournemouth với đội xếp thứ 17 Aston Villa chỉ là 1 điểm.
Với việc phải xuống chơi ở Championship, Bournemouth đương nhiên thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tất nhiên, BLĐ CLB này lại không chấp nhận thực tế như thế. Họ sẽ nhờ luật sự vào cuộc để giúp CLB "vớt vát" chút gì đó.
Lập luận từ BLĐ Bournemouth cho rằng, họ lẽ ra đã có thể trụ hạng Premier League nếu công nghệ goal-line không mắc sai sót trong trận Aston Villa hòa 0-0 với Sheffield United vào ngày 18/6. Đây là trận đấu đầu tiên của Premier League sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh.
Phút 43, sau cú đá phạt của Sheffield, thủ thành Orjan Nyland của Aston Villa đã bắt không dính bóng rồi ôm luôn trái bóng lao qua vạch vôi rõ ràng. Thế nhưng, trọng tài chính Michael Oliver ra dấu không nhận được bất kỳ tín hiệu nào trên đồng hồ thông báo có bàn thắng như thường lệ, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ cầu thủ Sheffield.
Sau đó, công ty vận hành công nghệ goal-line là Hawk-Eye đã phải lên tiếng xin lỗi vì trục trặc không thể ngờ tới, khiến Sheffield United mất oan một bàn thắng hợp lệ. Giả sử như Sheffield United được công nhận bàn thắng và có 3 điểm trước Villa, mọi thứ hẳn đã khác với Bournemouth.
XEM THÊM