Mặc dù có một mùa giải xuất sắc cho The Reds, Van Dijk vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích sau trận thua PSG trên chấm luân lưu vào giữa tuần. Đáp lại những bình luận của Rooney, Van Dijk nói: "Ai đó đã nói với tôi về điều này. Tôi nghĩ vào tình huống cụ thể đó, tôi đang giúp [Andy] Robertson, bảo anh ấy giải quyết phía ngoài, tôi lo phía trong".
"Tôi thậm chí còn đang giải thích những gì tôi nghĩ vào thời điểm đó, nhưng nếu ai đó nghĩ đó là sự lười biếng thì đó là ý kiến của anh ấy, vậy thôi. Các bạn có nghĩ đó là sự lười biếng không?".
Bất chấp những ồn ào, các cầu thủ Liverpool đang tập trung vào trận chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật và duy trì khoảng cách 15 điểm dẫn đầu cuộc đua vô địch Premier League.
Van Dijk nói thêm: "Nhưng tôi nghĩ, nhìn vào những gì tôi thấy trong phòng thay đồ, các chàng trai đang làm tốt việc giữ đầu óc tỉnh táo và tập trung vào nhiệm vụ phía trước. Đó là điều quan trọng nhất".
"Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, bạn biết đấy, bởi vì không ai đi thuyền luôn thuận buồm xuôi gió, đặc biệt nếu bạn đang ở Premier League. Nếu chúng tôi nhận được phần thưởng cho điều đó vào cuối mùa giải, tôi chắc chắn Liverpool sẽ bùng nổ", Van Dijk nói.
Trung vệ người Hà Lan cũng ám chỉ rằng có thể có tin tức về tương lai của anh trước khi mùa giải kết thúc, nhưng anh vẫn không chắc chắn về việc ký hợp đồng mới với Liverpool. Mặc dù vậy, Van Dijk không quá lo lắng và không muốn bất kỳ suy đoán nào về tương lai của mình ảnh hưởng đến trận chung kết Cúp Liên đoàn.
Van Dijk nói thêm: "Có nhiều yếu tố và miễn là tôi bình tĩnh với các bạn thì không cần phải hoảng sợ, bất kể điều gì có thể xảy ra trong tương lai".