Bóng Đá Plus trên MXH

Bí mật thành công của HLV cá tính Chris Wilder ở Sheffield United
15:27 ngày 10/02/2020
Chín tháng trước, ngày Sheffield giành quyền thăng hạng, ít ai nghĩ đội bóng vùng South Yorkshire có thể vào nhóm giữa BXH chứ đừng nói một vị trí trong top 5 Premier League như lúc này. Điều kỳ diệu ấy có được chỉ có thể nhờ tài năng của Chris Wilder.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

    Khi trọng tài Jonathan Moss thổi còi kết thúc trận đấu giữa Sheffield United và Bournemouth vào rạng sáng nay (10/2), sân Brammall Lane như nổ tung bởi tiếng huýt sáo, rồi pháo tay của hơn 3 vạn khán giả. Thầy trò HLV Chris Wilder vừa có thêm 3 điểm trong một trận cầu xuất sắc và bản lĩnh. 

    Giờ thì chẳng có lý do gì để ngăn những CĐV của Sheffield không ăn mừng cho một mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng sau 12 năm trở lại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Trận thắng 2-1 trước Bournemouth đã mở toang cánh cửa hy vọng cho Sheffield. Lần đầu tiên Sheffield lọt vào top 5, chỗ ngồi quen thuộc của ngũ đại gia Ngoại hạng Anh, khi mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu. 

    Sau trận đấu này, thầy trò Chris Wilder có thể thưởng cho mình một tuần nghỉ Đông tại Dubai đầy nắng gió, trong khi chờ đợi những kỳ tích ở vòng đấu tiếp theo. Lúc này, họ đang giữ trong tay một tấm vé dự Cúp châu Âu mùa tới, điều không tưởng với ngay cả một CĐV lạc quan nhất của Sheffield.

    Vậy, lý do gì đã giúp Sheffield bay bổng? HLV Chris Wilder sau đó thừa nhận, đó là tập thể những cá tính hay. 

    Phút 13 của trận đấu, Cullum Wilson sớm đưa Bournemouth vượt lên dẫn trước. Sau đó, Billy Sharp (45+2’) và John Lundstram (84’) ghi hai bàn để Sheffield thắng ngược. 

    “Tôi đã hét vào tai những cậu bé”, Wilder nói. “Khi bạn chiêu mộ một cầu thủ hoặc giữ ai đó ở lại đội bóng, bạn luôn xem xét để ký với những cầu thủ tốt nhất”. 

    “Bạn luôn muốn những cầu thủ tham vọng. Bạn cần ai đó biết vượt qua thất vọng và sự thiếu tự tin. Người đó luôn có thể đối mặt với thách thức. Sheffield có những con người đó”, Wilder khẳng định.

    Billy Sharp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sheffield United

    Quả thật, John Lundstram vào sân thay người ở hiệp hai của trận đấu chính là người sắm vai trò đó. Cầu thủ mà ngay cả BTC cũng dễ nhầm lẫn giữa việc anh được đăng ký ở vị trí hậu vệ nhưng lại thi đấu ở vị tiền vệ.

    HLV Chris Wilder thích làm những điều khác biệt. Cách sử dụng chiến thuật và bố trí nhân sự kỳ lạ của Sheffield ở mùa giải này cho thấy quan điểm “khác biệt để tạo ra khác biệt” của Chris Wilder hoàn toàn phù hợp với một đội bóng tiềm lực kinh tế hạn hẹp nhưng lại phát huy được tối đa sức mạnh. 

    Trong khi hầu hết các HLV tại Ngoại hạng Anh thích sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hay 4-4-2, gần như một mình Chris Wilder sử dụng 3-5-2. Đây cũng là sơ đồ nền tảng để Sheffiled trở lại Premier League lần đầu tiên từ mùa giải 2006/07.

    Thừa nhận sơ đồ 3-5-2 của Chris Wilder có tính sát thương thấp. Nói đúng hơn, nó chú trọng vào công việc phòng ngự chủ động với sự áp đảo về nhân sự ở tuyến giữa. Có lẽ, điều này xuất phát từ nguồn “tài nguyên” về nhân sự hạn chế, nên Chris Wilder lựa chọn giải pháp này. 

    Điều đáng nói, nó phù hợp với Sheffield đến kỳ lạ. “Nếu xem Sheffield thi đấu, bạn sẽ bị ấn tượng ngay lập tức. Cách đội bóng vận hành và dễ dàng thích nghi với nhịp độ của trận đấu trước nhiều đối thủ. Nó không có sự phiêu lưu. Ở phía sau hàng tiền đạo là chồng chéo những vị trí linh hoạt dễ dàng giúp các tuyến vận hành trơn tru”, một chuyên gia bình luận trên The False 9. 

    Quả thật, Chris Wilder đã biến Sheffield từ một đội bóng tân binh, bị đánh giá thấp tại mùa giải này thành một hiện tượng thực sự. Các mục tiêu chuyển nhượng được chiến lược gia 52 tuổi thực hiện một cách khôn ngoan nhưng lại phát huy được gần như tối đa sức mạnh.

    Mùa hè 2019, Chris Wilder “loại biên” 11 cầu thủ và 21 người khác thi đấu theo dạng cho mượn, để đưa về 15 người cùng 4 cầu thủ mượn từ đội bóng khác. Trong số này có những cái tên đáng chú ý như Dean Henderson (từ M.U), Phil Jagielka, Lys Mousset (10 triệu bảng) và đặc biệt là Oli McBurnie (20 triệu bảng). 

    Sự góp mặt của McBurnie, Mousset cùng với các cựu binh như Basham, Baldock, O’Connell, Fleck, Lundstram… giúp Sheffield trở nên mạnh mẽ, linh hoạt và đặc biệt đầy cá tính. 

    Sheffield khởi đầu mùa giải bằng trận hòa Bournemouth 1-1, sau đó liên tiếp gây bất ngờ với những trận đấu tuyệt vời trước các đối thủ mạnh như Arsenal (1-0), Everton (2-0), Tottenham (1-1), Man United (3-3)…

    “Sheffield hiện tại là một tập thể đa màu sắc” với những cầu thủ giàu khát khao chiến thắng, thứ nguyên liệu vô cùng quý giá ở một giải đấu có tính cạnh tranh bậc nhất thế giới. Điểm sáng trong bức tranh đầy màu sắc của Sheffield hẳn là dấu ấn đậm của HLV Chris Wilder, người được đánh giá cá tính như Frank Lampard của Chelsea. Có điều Lampard lợi thế hơn bởi có nhiều “nguyên liệu” để thể hiện cá tính của mình. 

    “Billy Sharp đã tỏa sáng ở thời khắc khó khăn”, Wilder, người gần đây ít sử dụng Sharp như một trung phong, nói sau trận thắng Bournemouth. “Thật dễ chịu khi đội bóng của bạn ghi bàn và Sharp đã làm rất nhiều điều ấy cho chúng tôi. Không phải tôi muốn thử nghiệm cậu ấy, nhưng điều ấy cho thấy sự thích nghi rất tốt của Sharp. Tôi nghĩ, Sharp và McBurnie là hai cầu thủ xuất sắc nhất”. 

    Các cầu thủ Sheffield luôn vào sân với khát khao thi đấu cùng sự tự tin vào chiến thắng dưới sự chỉ đạo của HLV Chris Wilder

    Không kiệm lời khen ngợi cầu thủ và cũng mạnh mẽ chỉ trích những sai lầm, thậm chí gạch tên những nhân tố có dấu hiệu sa sút. Chính cách làm quyết liệt nhưng chính xác của Chris Wilder luôn giữ cho Sheffield sự tươi mới. 

    Tiền vệ Lundstram gần đây thi đấu không tốt và phải ngồi dự bị của trận gặp Bournemouth, nhưng khi được sử dụng trở lại, cầu thủ này ngay lập tức tỏa sáng. “Cả hai trận được vào sân gần đây John đều thể hiện tốt. Cậu ấy chứng tỏ rất muốn trở lại đội hình xuất phát. Thực sự, chúng tôi không coi ai là dự bị cả. Tất cả đều là trụ cột và các cầu thủ phải luôn ở thế sẵn sàng”, HLV 52 tuổi khẳng định. 

    Mùa giải 2019/20 chỉ còn 12 vòng đấu nữa. Sheffield đang có được vị trí hơn cả trong mơ, nhưng họ không được phép lơ là. Mọi nỗ lực của họ hoàn toàn có thể trở thành con số 0 nếu không giữ được đôi chân trên mặt đất. 

    Quãng nghỉ 1 tuần tại Dubai (Qatar) là đủ để thầy trò Chris Wilder tận hưởng bầu không khí ấm áp rất khác với bầu trời u ám và ẩm ướt tại Yorkshire. Rất nhiều khó khăn có thể chờ họ ở phía trước, nhưng hãy bỏ qua điều ấy khi mà những gì họ làm được cho tới lúc này như một quả "bom tấn", cú giáng mạnh mẽ vào niềm tự hào của những ông lớn Ngoại hạng Anh.

    XEM THÊM

    Man City tính chi 50 triệu bảng cho đội trưởng Brighton để thay thế Stones

    Điều gì đang xảy ra với Man City?

    Guardiola tự 'bẻ cong quan điểm' với phát ngôn mới của mình

    Hoài Đức • 15:27 ngày 10/02/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay