Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal vs Tottenham: 45 phút đen tối trong lịch sử 'Gà trống'
Hà Trang • 11:30 ngày 27/09/2021
Trận Arsenal vs Tottenham lần thứ 190 đã kết thúc chỉ sau 45 phút với Tottenham. Nhóm CĐV ít ỏi của đội khách chán nản ra về, để lại những mảng trống lốm đốm khắp khán đài Emirates, rời rạc hệt như đội hình của Nuno Santo.

    Khi nói 45 phút thì cũng đã châm chước cho Tottenham. Thực tế, chỉ sau 34 phút, Spurs đã vỡ vụn khi phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Bàn thua thứ 3 cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của Tottenham trong trận đấu với Arsenal.

    Ngôi sao số 1 Harry Kane mất bóng một cách nghiệp dư ở phần sân Arsenal, cuống cuồng chạy về tham gia phòng ngự. Nhưng sự nỗ lực của Kane chỉ khiến pha solo ghi bàn của Bukayo Saka thêm đẹp mắt. So với sự hiệu quả của đội chủ nhà, đội khách hoàn toàn lép vế, từ di chuyển, tranh chấp tay đôi đến tinh thần.

    Cách đây không lâu, khi Arsenal thua thảm trên sân Man City, người hâm mộ đội bóng này đã bỏ về giữa chừng. Ngày hôm qua, họ không những không về, mà còn hát chế giễu hành động tương tự của fan Spurs. Những cái bóng áo trắng cúi mặt cố đi thật nhanh vào đường hầm, họ có thể về nhà, cũng có thể đi tìm một chất kích thích nào đó đủ mạnh vượt qua cú sốc vừa chứng kiến.

    Không thể nói các cầu thủ, đặc biệt là Kane không cố gắng. Nhưng rõ ràng là anh vẫn chưa tìm lại được sự cân bằng. Điều đó thể hiện qua việc Kane chỉ chạm bóng có 25 lần cả trận, chỉ hơn được Dele Alli (24) và Bryan Gil (21). Nên nhớ, Alli rời sân sau hiệp 1, còn Gil chỉ vào sân từ phút 70.

    Tầm ảnh hưởng của Kane cực kỳ hạn chế, trong khi Son Heung-min cũng chỉ có thể ghi được 1 bàn. Màn thể hiện của Tottenham chính là một cái chuồng gà tạm bợ, vô cùng nghèo nàn. 

    Son như con gà cô đơn ở Tottenham

    Không thể phủ nhận Arsenal đã thi đấu một trận xuất thần khi đạt hiệu quả gần như tối đa ở các pha phản công. Nhưng chính việc Tottenham tự suy yếu mới dẫn đến kết cục thê thảm như thế.

    Trong khi Arsenal có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, thì Tottenham không thắng trận thứ 5 liên tiếp nếu chỉ tính trong 90 phút. Trước Wolves tại Cúp Liên đoàn, Spurs cũng phải dùng đến loạt luân lưu mới vượt qua được đối thủ dù đã dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 23 phút.

    Còn riêng tại Ngoại hạng Anh, Tottenham như một kẻ đa nhân cách. Hồi đầu mùa, họ thi đấu chắc chắn với 3 chiến thắng liên tiếp cùng với tỷ số 1-0, trong đó nổi bật là khi vượt qua ĐKVĐ Man City ngay trận mở màn. Nhưng ở 3 trận sau đó, Tottenham thua cả 3, đáng nói là nhận 3 bàn thua mỗi trận.

    Lời hứa về một đội bóng kiên cường, không bỏ cuộc của Nuno Santo đâu rồi? Tinh thần của Tottenham đang xuống mức thấp nhất. Không ai có thể vực họ dậy được khi mà ngôi sao được kỳ vọng nhất như Kane cũng còn đang phải cố tìm lại chính mình.

    Santo vốn không phải ưu tiên số 1 khi lựa người thay thế Jose Mourinho của chủ tịch Daniel Levy. Ông giống một giải pháp tình thế hơn, vì vậy, đừng lạ khi sẽ chẳng có một bàn tay động viên nào đặt lên vai Santo vào lúc này. Tottenham đang khủng hoảng từ đầu đến chân và sợ rằng, sự suy thoái này còn chưa dừng lại.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội