Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal: Vẫn là Pháo thủ của ngày hôm qua
Nguyệt Minh • 10:49 ngày 21/09/2015
Thất bại 0-2 trước Chelsea cho thấy Arsenal đã trở lại là Arsenal của quá khứ. Ngây thơ, vô kỷ luật... đó là những gì người ta nói về 90 phút của Pháo thủ tại Stamford Bridge tối thứ Bảy vừa qua.

    ĐÂU RỒI SỰ RẮN RỎI VÀ MƯU MẸO?

    Nếu là Arsenal của những Ray Parlour, Sol Campbell, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Dennis Bergkamp, Ian Wright của ngày xưa ra sân thì Diego Costa của Chelsea đã có thể bị đuổi ngay từ trước khi cầu thủ này cài Gabriel khiến hậu vệ của đội khách bị đuổi một cách không đáng. Arsenal từng có những cầu thủ rất “gấu” và đầy tiểu xảo, như Patrick Vieira hay Martin Keown - những người có thể khiến đối phương tức tối dẫn đến nóng nảy và kết quả tất yếu là dính thẻ.  


    Nếu thế, sẽ không bao giờ có chuyện như chuyện Costa có thể gây hấn với hết cầu thủ này tới cầu thủ khác mà vẫn thoát nạn, hơn nữa theo thống kê thì ở trận gặp Arsenal vừa qua, tiền đạo số 19 của Chelsea không một lần bị thổi phạt vì phạm lỗi với đối phương. Costa đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, dùng chính chiêu của Arsenal để đánh bại Arsenal!

    Từ chỗ có thể đẩy đối thủ là nhà ĐKVĐ Anh lún sâu hơn vào khủng hoảng, Arsenal lại tự giật lấy giây thòng lọng để quàng vào cổ mình. Cứ tưởng Arsene Wenger và các học trò đã hết ngây thơ khi Arsenal có thể chơi theo phong cách thực dụng ở các trận đại chiến mùa trước, và trận tranh Siêu Cúp Anh mùa này (đánh bại Chelsea 1-0). Ai ngờ Wenger vẫn thế, và Arsenal của ông vẫn chỉ là đội bóng của những đứa trẻ, quá ngây thơ và thiếu cái đầu tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng. Nên nhớ, trong hiệp 1 trận gặp Chelsea vừa qua, Arsenal đã chơi tốt và có ý tưởng hơn đội ĐKVĐ Premier League. Chỉ sang hiệp 2 khi Gabriel và Cazorla bị thẻ đỏ không đáng, Arsenal mới sụp đổ, đánh mất sự tập trung cần thiết ở một trận đấu lớn.

    ĐÓNG CỬA BẢO NHAU

    Trung vệ Laurent Koscielny tuyên bố Arsenal sẽ rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn thời gian tới. Ai có thể tin Koscielny khi hậu vệ này cũng rất hay dính thẻ và cũng thường bị dính vào những vụ tranh chấp không đáng có trên sân cỏ? Chưa hết, Koscielny có thể không biết rằng Arsenal dưới thời Wenger đã có hơn 100 cầu thủ bị đuổi, trong đó có nhiều người dính thẻ đỏ nhiều lần mà tiêu biểu không ai khác là chính anh (4 thẻ).


    Điều đáng nói là không chỉ các tiền vệ mà tiền đạo và tiền vệ của Arenal cũng rất hay bị đuổi. Ở trận đấu giữa tuần qua, tiền đạo Olivier Giroud nhận thẻ đỏ ở trận gặp Dinamo Zagreb tại Champions League. Đến khi gặp Chelsea, tới lượt Gabriel và Cazorla. Chỉ trong 2 trận liên tiếp, Arsenal có 3 cầu thủ bị đuổi, và đội đã phải trả cái giá rất đắt là thua cả 2 trận đấu quan trọng. Đà tiến của Arsenal bị chặn đứng một cách bất ngờ với 2 thất bại ở 2 đấu trường khác nhau, vì sai lầm không thuộc về chuyên môn mà thuộc về tâm lý, bản lĩnh. Cựu danh thủ Dennis Bergkamp có lý khi cho rằng “Wenger thường hay bênh vực cầu thủ là điều đúng mà mỗi HLV đều cần làm, nhưng không nên quá nuông chiều các học trò và những sai lầm của họ”. 

    Thay vì chỉ trích Diego Costa và Chelsea, Arsene Wenger nên tự đóng cửa dạy bảo các học trò và tự xét lại chính mình. Pháo thủ có khả năng và triển vọng, nhưng sẽ không thể thành công lớn nếu cứ là… Arsenal của ngày hôm qua.  

    40% bàn thua của Arsenal đến từ không chiến
    Điểm yếu cố hữu về tranh chấp trên không của Arsenal vẫn chưa được khắc phục triệt để. Cú đánh đầu tung lưới Petr Cech của Kurt Zouma ở trận derby London vừa qua là bàn thua không chiến thứ 2 mà Pháo thủ phải nhận tại Premier League 2015/16, tương đương với 40% tổng bàn thua của họ.

    VIDEO: Chelsea 2-0 Arsenal (Vòng 6 Ngoại hạng Anh 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội