Từ đầu năm mới tới nay, hàng thủ của Arsenal luôn chơi như những kẻ mơ ngủ. Đặc biệt là trên sân khách. Trong 6 chuyến làm khách gần đây nhất, có tới 5 lần họ để đối phương chọc thủng lưới 3 bàn.
Nếu chuyện các đội chủ nhà Liverpool và Chelsea ghi được 3 bàn vào lưới các thủ môn của Arsenal là có thể hiểu được, thì chẳng có lý do nào khác có thể giải thích được việc những Bournemouth, West Brom và Crystal Palace cũng làm được điều tương tự ngoài việc Arsenal... không biết phòng ngự.
Hàng thủ của Arsenal yếu kém một cách có hệ thống. Họ thất bại trong những tình huống một đối một, không thể ngăn những pha dàn xếp đá phạt hay phạt góc của đối phương, và chống phản công cũng cực kém.
Các hậu vệ tất nhiên là những người chịu trách nhiệm chính, nhưng vấn đề thực sự lại ở phía trên. Hệ thống lỏng lẻo của Arsenal khiến hàng thủ luôn ở trong tình trạng phải phơi mình ra trước những pha tấn công trực diện của đối thủ.
Điều đáng sợ là đối phương hoàn toàn nắm rõ được vấn đề của Arsenal. Nên họ thường nhập cuộc với ý định trừng phạt Pháo thủ (thay cho tâm lý phòng ngự để không thua như khi gặp các đội bóng lớn), nhất là khi được đá trên sân nhà.
Crystal Palace mới đây đã tấn công Arsenal như thể họ là Brazil của những năm 1970, và cuối cùng đã ghi được 3 bàn thắng, dù trước đó họ cũng chỉ ghi được có 30 bàn vào lưới Arsenal trong kỷ nguyên Premier League.