Thực ra, mục tiêu hàng đầu của Atletico là tiền vệ Marcos Llorente của Real Madrid. Tuy nhiên, Real có vẻ không muốn bán người cho đối thủ cùng thành phố, nên đã ra cái giá trên trời 44,7 triệu bảng. Điều đó buộc Atletico phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác, và ưu tiên của họ lúc này là Xhaka. Tiền vệ người Thụy Sỹ đang hạnh phúc ở Arsenal, và còn 4 năm hợp đồng với Pháo thủ, nhưng Atletico tin là triển vọng được chơi bóng thường xuyên ở Champions League là một lợi thế lớn của họ.
Về phần mình, Arsenal không có ý định bán Xhaka. HLV Unai Emery xem tiền vệ 26 tuổi này là một nhân tố khó thay thế ở tuyến giữa của đội bóng. Mùa trước, Xhaka có mặt trong tất cả các trận đấu quan trọng của Arsenal trước khi dính chấn thương háng; trong 6 trận mà anh vắng mặt, Arsenal để thua tới ba. Tuy nhiên, Xhaka lại không thực sự được lòng các CĐV. Một bộ phận lớn các CĐV tin rằng nếu Arsenal muốn tiến lên thì họ phải tìm một thủ lĩnh mới cho hàng tiền vệ.
Người đá cặp với Xhaka ở hàng tiền vệ Arsenal là Lucas Torreira cũng đang bị AC Milan lôi kéo. Torreira sau khởi đầu khá ấn tượng đã bị xuống phong độ và mất luôn suất đá chính ở đội tuyển Uruguay. Torreira nói rằng anh phải chật vật để làm quen với cuộc sống ở Anh. Trở lại Italia có thể là một viễn cảnh hấp dẫn với Torreira. Nếu cả Xhaka lẫn Torreira đều đi, Arsenal sẽ phải làm mới lại nguyên hàng tiền vệ; trước đó, họ cũng đã chia tay Aaron Ramsey.
Sẵn sàng bán nhiều trụ cột Do ngân sách chuyển nhượng khá hạn hẹp, Arsenal sẽ phải bán đi một số cầu thủ nếu muốn có thêm tiền tăng cường lực lượng. Trong đó, đáng chú ý có Henrikh Mkhitaryan, Mesut Oezil và Shkodran Mustafi. Cả đội trưởng Laurent Koscielny cũng có thể ra đi. Hợp đồng của Koscielny chỉ còn 1 năm và Arsenal không có ý gia hạn, do cầu thủ này dính quá nhiều chấn thương. |