Bóng Đá Plus trên MXH

Andreas Christensen: John Terry mới của màu xanh London
Lộc Trần • 14:51 ngày 27/11/2017
Andreas Christensen nổi lên như một phát hiện lý thú trong mùa này nhưng bất ngờ lại phải đóng vai trụ cột trong bối cảnh hiện tại của Chelsea.
    Antonio Conte đã rất thành công khi đưa Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt bằng một lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự. Đó là lý do chiến lược gia người Italia tập trung tăng cường tuyến dưới của mình trong kỳ chuyển nhượng Hè để chuẩn bị cho mùa giải bảo vệ ngai vàng.

    Và thế là Antonio Ruediger và Davide Zappacosta được đưa về, cùng với đó là một sự gọi lại không mấy nổi bật của gương mặt búng ra sữa mang tên Christensen. Đương nhiên là trước những "anh lớn" trong đội hình, cửa ra sân của trung vệ 21 tuổi - vừa bị đem cho M'Gladbach mượn trong 2 năm, là rất nhỏ bé chứ đừng nói đến việc giành suất trong đội hình chính.

    Christensen không được đánh giá cao giai đoạn đầu mùa
    Christensen không được đánh giá cao giai đoạn đầu mùa

    Đáng nói hơn, chính sách mang măng non cho đi mượn ở khắp châu Âu của Chelsea bị lên án là cách làm mang nặng tính kinh tế chứ không phải vì mục đích chuyên môn. Rất hiếm tài năng nào có thể trở về và tỏa sáng trong màu áo Chelsea sau quãng thời gian đi "du học". Do đó, Christensen - dù được đánh giá rất cao ở các lứa trẻ, vẫn chẳng thể khiến các fan Chelsea để ý.

    Nhưng thời gian luôn có câu trả lời khác biệt. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Christensen còn ra sân nhiều hơn David Luiz và tương đương với đội trưởng Gary Cahill ở Ngoại hạng Anh với 9 lần. Anh thậm chí được trọng dụng còn hơn bản hợp đồng đắt giá Ruediger.

    Những điều này không đến nhờ may mắn, cứ quan sát màn trình diễn của trung vệ người Đan Mạch trước Liverpool là đủ hiểu. Conte hẳn phải rất tin cậu học trò trẻ của mình mới dám để anh đứng trung tâm hàng thủ, đối đầu với một trong những hàng công mạnh nhất châu Âu, trong bối cảnh vẫn có Luiz và Ruediger trên ghế dự bị.

    Christensen sẵn sàng lấy vị trí của Luiz
    Christensen sẵn sàng lấy vị trí của Luiz

    Christensen chơi chững chạc hơn hẳn số tuổi của mình. Được đánh giá là "John Terry mới", chàng trai cao 1m88 hoàn hảo trong vai một người bọc lót với khả năng đọc trận đấu tinh tường. Anh không bao giờ vứt bản thân vào những tình huống liều mạng, thay vào đó chọn cách đeo bám để tìm ra điểm yếu của đối phương. 

    Trong trận hòa 1-1 với Liverpool, Cesar Azpilicueta được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, với những fan Chelsea, Christensen cũng xứng đáng được tôn vinh. Chính sự chắc chắn của anh đã nhiều lần hóa giải các nỗ lực của Mohamed Salah hay Daniel Sturridge. 

    Bàn thua của Chelsea đến do lỗi lớn của Tiemoue Bakayoko và một phần của đội trưởng Cahill. Người hâm mộ ôm đầu tiếc nuối sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trước đó. Nhưng dẫu sao họ vẫn có thể hài lòng khi được chứng kiến thêm 90 phút đầy hứng khởi của Christensen. Cái cách chàng trai trẻ này điều khiển quả bóng và giữ sự bình tĩnh cho tuyến dưới The Blues thực sự là một thứ nghệ thuật rất đáng được chiêm ngưỡng.

    Trong một trận cầu căng như dây đàn, Christensen vẫn có thể chuyền chính xác tới 96% ở vị trí thấp nhất hàng phòng ngự đã chứng tỏ bản lĩnh không tầm thường. Rõ ràng, Christensen xứng đáng với một sự ghi nhận lớn hơn và đó hoàn toàn có thể là suất chính thức từ một Luiz kém ổn định.

    Christensen, “Terry mới” của Chelsea
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội