Tất nhiên, nói “trao đổi” là không hoàn toàn chính xác, vì các HLV đều tự đi đường riêng để đến với CLB mới của mình. Max Allegri thì bị Juventus kết thúc hợp đồng sau khi mùa giải vừa rồi khép lại. Sarri cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều khả năng ông sẽ bị Chelsea sa thải trước, rồi sau đó sẽ tới Juventus với tư cách một HLV tự do. Chứ không phải Juventus mua lại hợp đồng của ông ở Chelsea. Và dù thế nào thì cũng không liên quan gì tới Allegri.
Nhưng trường hợp của Allegri và Sarri đúng là trường hợp tiêu biểu cho cái gọi là cũ người mới ta. Ở đội bóng cũ họ đều bị ghẻ lạnh, nhưng lại được chào đón nhiệt liệt ở đội bóng mới. Trên các mạng xã hội, CĐV của Chelsea tỏ ra rất hứng thú khi biết tin Max Allegri có thể trở thành HLV mới của họ. Theo chiều ngược lại, các CĐV của Juventus cũng hào hứng với triển vọng Sarri sẽ tới Juventus Arena. Khái niệm “thất bại” trong thế giới HLV rõ ràng chỉ mang tính tương đối. Đấy cũng là cái may cho các HLV.
Trở lại với chuyện của Allegri. Cách đây không lâu, có tin Allegri chỉ muốn tới Barca. Nếu HLV Valverde không bị sa thải, thì ông sẽ đi nghỉ 1 năm trong khi chờ có cơ hội mới. Nhưng mới nhất, ông lại nói với bạn bè rằng chiếc ghế HLV trưởng của Chelsea khiến ông thấy “hấp dẫn”. Việc Allegri thay đổi ý định có thể sẽ khiến Chelsea thay đổi kế hoạch, không mời Frank Lampard nữa. Cũng có thể, chính vì Chelsea đã thay đổi kế hoạch và tiếp cận Allegri, nên ông mới đổi ý.
Người Italia thứ bảy Nếu đồng ý dẫn dắt Chelsea, HLV Max Allegri sẽ trở thành người Italia thứ bảy ngồi trên chiếc ghế nóng của sân Stamford Bridge. Sáu HLV người Italia của Chelsea trước đó là Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte và Sarri. HLV Vialli có nhiều danh hiệu nhất (5), nhưng không có hai danh hiệu quan trọng nhất là Champions League (Di Matteo có) và Premier League (Ancelotti, Conte). |