Nathan Ake gia nhập đội trẻ Chelsea từ Feyenoord vào năm 2011 nhưng kể từ đó cho tới nay, anh thường xuyên được đem cho mượn. Ở nửa đầu mùa giải 2016/17, Ake thi đấu cho Bournemouth và gây ấn tượng mạnh với 3 bàn thắng chỉ sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh.
Trước phong độ tốt của Ake cộng thêm việc cánh trái The Blues lúc này chỉ có một mình Marcos Alonso quán xuyến đã khiến HLV Antonio Conte buộc phải cắt ngắn hợp đồng cho mượn với Bournemouth để đưa cầu thủ Hà Lan này trở lại CLB.
HLV Conte cũng xác nhận vụ Ake: "Ake thực sự là một cầu thủ tốt, cậu ấy đã đá chính trong cả 5 trận gần nhất cho Bournemouth. Ake cho thấy bản thân có thể thi đấu cho một đội bóng lớn như Chelsea. Sự có mặt của Ake sẽ mang lại cho tôi thêm sự lựa chọn ở hàng thủ".
Về phía Bournemouth, HLV Eddie Howe cũng ngậm ngùi chia tay chàng trai 21 tuổi này: "Chelsea sẽ gọi cậu ấy trở lại. Nhân sự cho hàng thủ của chúng tôi sẽ mỏng manh hơn, vậy nên đây là một mất mát lớn với đội bóng khi Ake đang chơi rất ổn. Không dễ để tìm được một cầu thủ giống như Ake trên thị trường chuyển nhượng lúc này, mọi chuyện rất khó khăn với chúng tôi. Bournemouth cần xem xét lại các khả năng và đưa ra quyết định chính xác nhất".