Bóng Đá Plus trên MXH

500 ngày kinh hoàng của cựu thần đồng bóng đá Anh
Lộc Trần • 19:54 ngày 01/03/2018
Cái tên Micah Richards có gợi nhớ cho những người hâm mộ Ngoại hạng Anh ký ức gì không? Nếu có thì chỉ là sự nuối tiếc cho một tài năng bạc mệnh vì chấn thương.
    Từng được đánh giá là hậu vệ trẻ xuất sắc nhất nước Anh, hồ sơ của Richards là thứ đáng mơ ước với nhiều người. Anh từng có 13 lần khoác áo ĐT Anh và ghi 1 bàn. Hơn tất thảy, Richards là thành viên của Man City vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup.

    Ngoài ra, Richards từng tham dự Champions League và đại diện cho Vương quốc Anh (Great Britain) thi đấu ở Olympic 2012. Richards từng từ chối Man United và Chelsea để trung thành với Man City.

    Richards từng giành rất nhiều danh hiệu với Man City
    Richards từng giành rất nhiều danh hiệu với Man City

    Giờ thì sao? Trận chính thức gần nhất Richards thi đấu là trước Wolves vào 15/10/2016. Nghĩa là anh đã ngồi ngoài trong hơn 500 ngày và bỏ lỡ hơn 73 trận cho đội bóng chủ quản Aston Villa.

    Chấn thương có thể là lý do nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Richards gặp vấn đề ở đầu gối phải và tổn thương này hành hạ anh suốt nhiều năm liền. Trong trận đấu gặp Wolves - trận đầu tiên của Richards dưới thời HLV Steve Bruce, anh chỉ trụ được 66 phút trước khi dính chấn thương bắp chân. Có nằm mơ Richards cũng không nghĩ rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng trên sân cỏ đỉnh cao cho tới tận bây giờ.

    Richards có vấn đề nhưng nhiều chuyên gia khẳng định chấn thương của anh cũng tương tự với Ledley King thời đỉnh cao. Nghĩa là Richards vẫn có thể thi đấu, dù không thường xuyên. Phần lớn thời gian trong 500 ngày qua, Richards hoàn toàn khỏe mạnh.

    Sự nghiệp của Richards liên tục bị gián đoạn vì chấn thương
    Sự nghiệp của Richards liên tục bị gián đoạn vì chấn thương

    Do đó, lý do lớn nhất để giải thích vì sao Bruce không dùng Richards là bởi ông không tin cậu học trò của mình. Bruce không nghĩ Richards có thể thi đấu 2 trận liên tiếp, do đó loại anh ra khỏi tâm trí luôn để giữ mạch ổn định của đội hình.

    Villa đang đứng thứ 3 ở Championship và tràn trề cơ hội thăng hạng và Bruce có nhiều lý do để bảo vệ quyết định của mình. Nhưng Richards thì không, quãng ngày tập luyện dài đằng đẵng tại trung tâm Bodymoor Heath mà không hề có chút hi vọng được thi đấu khiến anh tuyệt vọng.

    Richards vẫn là một chàng trai hòa đồng tại Villa nhưng những cuộc tranh luận tay đôi với Bruce buộc phải diễn ra. Trận gặp Wigan tại Cúp Liên đoàn vào tháng 8 trước, Richards không được chọn.

    Bruce không tin nhưng vẫn đang giữ Richards
    Bruce không tin nhưng vẫn đang giữ Richards

    Ở trận đấu thuộc vòng tiếp theo gặp Middlesbrough, Richards tiếp tục không thi đấu và dự bị cho Ritchie De Laet, Christopher Samba, Alan Hutton và Tommy Elphick.

    Richards bực bội, anh đã tham dự đủ các trận giao hữu vô nghĩa chỉ để chứng minh là mình khỏe. Anh muốn Bruce phải để mắt tới mình. Nhưng trong trận đấu trước Peterborough tại FA Cup tháng 1 vừa qua, Bruce thay đổi 10 người trong đội hình chính mà vẫn bỏ qua Richards.

    "Micah luôn là một cầu thủ quan trọng nếu anh ấy khỏe mạnh. Anh ấy luôn có thái độ tốt", lời giải thích của Bruce trước truyền thông chẳng thể làm Richards khá hơn.

    Richards đã rất nỗ lực trên sân tập
    Richards đã rất nỗ lực trên sân tập

    Hợp đồng hiện tại của Richards với Villa còn đến 2019, nghĩa là anh sẽ phải tiếp tục chịu tình cảnh khốn cùng này thêm hơn 1 năm nữa. Lẽ ra, mọi chuyện có thể rất khác nếu sự kiện năm 2016 thành công.

    Năm 2016, West Ham đề nghị tăng gấp đôi lương mà Richards đang nhận ở Villa (35.000 bảng/tuần) để đón anh về thông qua một bản hợp đồng mượn, kèm điều khoản mua đứt. Nhưng HLV khi đó của Villa, Roberto Di Matteo từ chối với mong muốn giữ Richards là phương án dự phòng cho cặp trung vệ Elphick và Nathan Baker.

    Đầu tháng 1/2017, Orlando thuộc MLS cũng bày tỏ sự quan tâm tới Richards nhưng trải qua 2 kỳ chuyển nhượng, chẳng có hợp đồng nào được ký kết. Richards từng thi đấu cho Fiorentina theo dạng cho mượn vào năm 2014, nghĩa là hậu vệ 29 tuổi này sẵn sàng chấp nhận thử thách bên ngoài nước Anh, thậm chí phải giảm lương để được thi đấu. Nhưng số phận vẫn cứ trêu ngươi thần đồng một thời của bóng đá Anh.

    Sự nghiệp của Richards

    Man City (2005-2015)
    Số trận: 245
    Bàn thắng: 9
    Danh hiệu: Ngoại hạng Anh 2011/12, FA Cup 2010/11

    Fiorentina (2014/15, cho mượn)
    Số trận: 19
    Bàn thắng: 0

    Aston Villa (2015-2018)
    Số trận: 31
    Bàn thắng: 2

    ĐT Anh
    Số trận: 13
    Bàn thắng: 1

    Điều gì xảy ra kể từ trận gần nhất của Richards?
    73: Aston Villa đã thi đấu 73 trận trên mọi đấu trường.
    51: Villa đã sử dụng 51 cầu thủ khác nhau và ký thêm với 16 người cả hợp đồng chính thức lẫn cho mượn.
    1.129.530: Số lượt CĐV đã đến Villa Park.
    44: Số HLV tại Ngoại hạng Anh và Championship mất việc.
    69: Harry Kane đã ghi được 69 bàn cho Tottenham và ĐT Anh.
    37: Jack Wilshere đã chơi 37 trận tại Ngoại hạng Anh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội