ĐT Hà Lan hủy diệt Bỉ tới 4-1: Tái hiện 'cơn lốc màu da cam'

Thanh Thủy
06:35 ngày 05-06-2022
ĐT Hà Lan đã có chiến thắng ngọt ngào trước “gã hàng xóm” Bỉ sau 25 năm chờ đợi. Memphis Depay và các đồng đội tái hiện hình ảnh của Cơn lốc màu da cam hồi EURO 2020, nhưng lần này là màn trình diễn ở đẳng cấp cao hơn.
ĐT Hà Lan hủy diệt Bỉ tới 4-1: Tái hiện 'cơn lốc màu da cam'

Số phận và màn trình diễn của ĐT Hà Lan bị nghi ngờ sau khi HLV Louis van Gaal tiết lộ rằng, bản thân ông đang bị ung thư. Trong bối cảnh đó, chiến thắng 4-1 của ĐT Hà Lan ngay trên sân của đối thủ nhiều duyên nợ Bỉ ở trận ra quân tại Nations League 2022/2023 mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Ít ai ngờ, đây mới là lần đầu tiên Hà Lan đánh bại Bỉ kể từ năm 1997. Trong suốt 25 năm đó, Quỷ đỏ từng có giai đoạn dài lao dốc không phanh, nhưng Hà Lan vẫn không thể thắng được họ. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bỉ vượt lên, trở thành một trong những đội mạnh nhất thế giới và đương nhiên Hà Lan càng ít có cơ hội thắng họ.

Tại King Baudouin Stadium vừa qua, Hà Lan vẫn ra sân với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, nhưng chơi tấn công mạnh mẽ và áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà. Tỷ lệ cầm bóng của hai đội bằng nhau, nhưng đội khách tạo ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sự xuất sắc của Frenkie de Jong ở khu vực giữa sân giúp Hà Lan làm chủ cuộc chơi. Sau khi Steven Bergwijn mở tỷ số ở phút 40, Oranje không dừng lại. Họ ghi liền 3 bàn trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, với cú đúp của Memphis Depay và 1 bàn khác của Denzel Dumfries.

Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng chiến thắng trước đối thủ Bỉ sau 25 năm chờ đợi

Tính xa hơn, đây là lần đầu tiên Hà Lan ghi 4 bàn vào lưới ĐT Bỉ kể từ năm 1960. Một số người cho rằng, động lực là yếu tố tiên quyết giúp Hà Lan đè bẹp đối thủ ở trận này. Trước giờ bóng lăn, ngôi sao số 1 của Bỉ là De Bruyne đã công khai chỉ trích Nations League. Theo tiền vệ đang khoác áo Man City thì đây là một giải đấu vô bổ, tiêu tốn thời gian và sức lực của các cầu thủ, trong lúc họ lẽ ra cần được nghỉ ngơi.

Mặc cho lời than vãn của De Bruyne, HLV Roberto Martinez vẫn xếp anh đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút trước Hà Lan. Tiền vệ này đã đáp lại bằng một trong những màn trình diễn tệ nhất của anh trong nhiều năm qua, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác vỏn vẹn chỉ là 79% và làm mất bóng đến 17 lần. Tương tự De Bruyne, đội trưởng tuyển Bỉ là Eden Hazard cũng vật vờ trên sân, bất chấp anh vốn là người thèm được thi đấu sau thời gian dài dự bị tại Real Madrid. Tiền đạo chủ lực của Bỉ là Romelu Lukaku thậm chí tệ hơn, phải rời sân ngay ở phút 27 vì chấn thương.    

Tuy nhiên, động lực rõ ràng không phải lý do duy nhất! Hà Lan thực sự đã có màn trình diễn hay hơn Bỉ một cách toàn diện, từ phòng ngự cho đến kiểm soát thế trận, triển khai tấn công và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Van Gaal từng là HLV hàng đầu của thế giới. Và nay nhà cầm quân này lại chứng minh rằng, bản thân ông rất mát tay với đội tuyển quê hương. 

ĐT Hà Lan bay cao nhờ duy trì triết lý
Đội tuyển Hà Lan đã chịu quá nhiều biến động trong những năm gần đây. Sau khi mất vé dự World Cup 2018, Hà Lan hồi sinh mạnh mẽ với HLV Ronald Koeman. Tuy nhiên, Koeman lại chạy theo tiếng gọi của Barcelona và đẩy đội bóng áo Da cam và Frank de Boer vào thế nguy cấp ngay trước EURO 2020. Bất chấp những nghi ngờ, Hà Lan của Frank de Boer đã có một VCK EURO đầy ấn tượng vào năm ngoái với phong cách tấn công rực lửa. Sau giải đấu, De Boer chịu sức ép phải từ chức, nhưng triết lý của ông vẫn được HLV lão làng Louis van Gaal theo đuổi. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, cả ba HLV này đều sử dụng sơ đồ 3-5-2 và ưu tiên lối đá tấn công.

1. Đây là trận thua đầu tiên của ĐT Bỉ trên sân nhà kể từ khi Nations League ra đời. Sau thời gian dài bám trụ trên ngôi số 1 bảng xếp hạng FIFA, dường như Quỷ đỏ đang dần đánh mất sự tự tin và tự tôn vốn có của mình.

HLV Van Gaal khen ngợi Frenkie de Jong 
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học trò Frenkie de Jong trong trận thắng 4-1 của Hà Lan trước đối thủ Bỉ tại Nations League, HLV Louis van Gaal vô cùng hài lòng. “Thật không thể tin được Frenkie de Jong đã chơi tuyệt vời đến thế!”, nhà cầm quân lão làng đã không tiếc lời khen ngợi tiền vệ đang thuộc biên chế của Barca.

Được biết, De Jong đang được đồn có khả năng chuyển đến M.U bất chấp việc anh vừa khẳng định muốn được tiếp tục chơi cho Barca và không hối hận về quyết định chọn CLB này vào năm 2019.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x