Romelu Lukaku đã liên tục quấy nhiễu hàng thủ Iceland, cố gắng kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí bằng cách di chuyển rất rộng hoặc lùi sâu, tương tác với đồng đội trong quá trình xây dựng cuộc tấn công. Dĩ nhiên anh cũng tìm kiếm cơ hội cho chính mình thông qua 5 pha dứt điểm.
Tất cả đều biết Iceland nổi tiếng với hàng thủ rắn chắc và kỷ luật. Vì vậy các cơ hội không bao giờ đến một cách rõ ràng. Nhưng ở đây, Lukaku không chỉ tận dụng một cách hoàn hảo, mà còn biết làm thế nào để tạo ra chúng. Đó là khi anh ngã xuống trong vòng cấm sau tác động của hậu vệ Sverrir Ingi Ingason, mang về quả phạt đền ở phút 29 mà Eden Hazard dứt điểm thành công. Và 2 phút sau, phản ứng rất nhanh với quả bóng dội ra từ thủ môn Hannes Thor Halldorsson và đá bồi nâng tỷ số lên 2-0. Cuối cùng, Lukaku hoàn tất cú đúp ở phút 81 với pha băng cắt và chạm bóng tinh tế bằng má ngoài chân trái.
Với đêm rực rỡ của Lukaku, Bỉ khẳng định tầm vóc đệ tam anh hào thế giới và sở hữu chiến thắng đầu tiên ở đấu trường mới mẻ Nations League.
Còn riêng tiền đạo 25 tuổi, anh đã có 43 bàn thắng để tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG. Điều đáng chú ý là 26 bàn trong số đó (tức 60,4%) được ghi trong 26 trận gần nhất và đều dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez. 51 trận trước đó, anh chỉ có 17 lần ghi tên trên bảng tỷ số.
Rõ ràng Lukaku đang phát triển mạnh cùng Martinez, và chắc chắn Martinez nắm giữ chìa khóa để biến anh trở thành cỗ máy đều đặn sản xuất bàn thắng. Trong niềm vui chiến thắng trước Iceland, cựu HLV Everton không ngại chia sẻ bí quyết đó.
“Tôi đã dẫn dắt Romelu trong một thời gian dài, kể từ hồi ở Everton, vậy nên hiểu rất rõ cậu ấy”, ông nói, “Tôi luôn muốn Romelu nổ súng nhiều hơn nữa. Vì vậy thường hướng về Michy Batshuayi để gây áp lực lên cậu ta, buộc cậu ấy phải nỗ lực nhiều nhất có thể nếu không muốn bị thay thế”.
Trước lần tập trung này, Lukaku đang phải chịu chuỗi 5 trận khô hạn, dài nhất của anh dưới thời Martinez. Nỗi lo mất vị trí vào tay Batshuayi là động lực để tiền đạo này ghi bàn trở lại. Kết quả là Lukaku có 3 bàn trong 2 trận đã qua, bằng với những gì anh đã làm sau 4 trận đầu mùa giải mới tại M.U.
Ở Old Trafford, Lukaku luôn là chân sút hàng đầu. Tuy nhiên tất cả đều thấy tiền đạo 25 tuổi chưa phát huy hết khả năng. Premier League 2017/18, anh chỉ có 16 bàn, ít hơn 9 so với mùa trước đó. Nguyên nhân vì phương pháp của Jose Mourinho rất khác Martinez. Rất nhiều lần HLV của M.U công khai, Lukaku là lựa chọn mặc nhiên trên hàng công. “Tôi không muốn lãng phí thời gian với Rashford hay một ai khác bởi đã có Lukaku”, ông nói. Ngay cả giai đoạn từ tháng 10 đến giữa tháng 12/2017, tiền đạo người Bỉ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn, quan điểm của Mourinho vẫn không thay đổi.
Vì lẽ đó, M.U sẽ không có một Lukaku tốt, chứ không phải Lukaku siêu phàm như ở Reykjavik rạng sáng qua.
Iceland 0-3 Bỉ
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |