Điều ĐT Bỉ không bằng Pháp

Dũng Phan
10:39 ngày 07-10-2021
Bạn có nhìn ra được điểm chung giữa cựu tay vợt người Nga Dinara Safina và ĐT Bỉ hay không? Câu trả lời là: đứng ở vị trí số 1 nhưng lại không có danh hiệu cao quý nào cả.
Điều ĐT Bỉ không bằng Pháp

Ngày còn cầm vợt, Dinara Safina được mệnh danh là “Nữ hoàng không Grand Slam”. Cô là một trong ít các tay vợt nữ từng ở ngôi vị số 1 thế giới nhưng lại không có được danh hiệu Grand Slam nào. Còn đội tuyển Bỉ thì sao? Tuyển Bỉ lần đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới vào ngày 15 tháng 10 năm 2015, kể từ đó cho đến nay,  cũng có đôi lần rơi xuống vị trí số 2, nhưng họ luôn biết cách xây chắc ngôi vị vững vàng này. Dẫu thế, cũng 6 năm qua lần lượt chứng kiến Bồ Đào Nha, Pháp, Italia, Brazil, Argentina, giành các danh hiệu cao quý nhất cấp châu lục, thế giới hay Olympic. Còn ĐT Bỉ chỉ là một ông vua ngồi trên long ỷ nhưng không đội vương miện.

Khi Bỉ bị Italia đánh bại tại tứ kết EURO 2020 mùa Hè vừa qua, đó không đơn thuần như bao cuộc chia tay khác, đó còn là lời chia tay buồn của một thế hệ vàng lừng danh tại một giải đấu lớn. Những con người đã góp sức để đưa Bỉ lên vị trí số 1 của FIFA, nhưng không thể cho người dân Bỉ một ngày ăn mừng hạnh phúc sung sướng. Chúng ta hãy nhìn lại thành tích của Bỉ kể từ khi thế hệ vàng này xuất hiện, World Cup 2014: tứ kết, EURO 2016: tứ kết, World Cup 2018: bán kết, và EURO 2020: tứ kết. Không thể nói là yếu, thậm chí là ổn định, nhưng chỉ ở lưng chừng, chứ chưa vượt qua được cái ngưỡng của nhà vô địch. Điểm chung của tuyển Bỉ thực ra được thể hiện qua chính tiền đạo mũi nhọn của họ: Romelu Lukaku, một dạng “Cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ”.

Đội tuyển Bỉ bước vào EURO 2020 với thành tích toàn thắng ở giai đoạn vòng loại, họ ghi 40 bàn sau 10 trận và chỉ thủng lưới 3 bàn. Đấy là thứ phong độ tàn sát, nhưng cái tàn sát ấy chỉ giành cho các đội bóng ở vòng loại. Điều tương tự cũng tái diễn ở vòng chung kết. Giành trọn vẹn 9 điểm ở vòng bảng, nhưng chỉ vượt qua được Bồ Đào Nha nhờ khoảnh khắc xuất thần của Thorgan Hazard tại vòng 1/8, trước khi ngậm ngùi rời giải vì một Italia trẻ trung và giàu sức mạnh, nơi Lukaku tiếp tục “giật mình” ở một pha phản công vũ bão.

Gánh nặng của Bỉ hôm nay thực tế giống với Pháp trước 1984. Trước khi Platini xuất hiện và dẫn dắt Pháp vô địch Euro năm đó thì người Pháp cũng được nhớ đến là một đội bóng mạnh nhưng không vô địch. Người Pháp là cha đẻ của những ý tưởng như EURO, World Cup hay Champions League. Họ giàu sức mạnh, nhưng mong manh trong các trận cầu đỉnh cao. Tất cả là nằm ở tâm lý, ở cái “ngưỡng” không thể đi qua. Để bước qua, thượng đế ban tặng cho nước Pháp Platini, Zidane, Mbappe. Nhưng Lukaku, De Bruyne thì không có tâm lý đủ mạnh để dìu Bỉ qua các trận đấu kiểu ấy. Vì vậy, Bỉ là một thế hệ vàng yếu tâm lý.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x