Bóng Đá Plus trên MXH

PSG thắng chật vật Lorient: Tuchel vẫn chưa thể yên tâm
MINH HUY • 13:49 ngày 18/12/2020
Tiếp tục được chơi ở Parc des Princes, nhưng PSG phải rất vất vả mới hạ được Lorient với tỷ số 2-0 để vươn lên thứ hai trên BXH. Và HLV Thomas Tuchel có nhiều lý do để lo lắng về lối chơi của đội nhà cũng như danh sách chấn thương tiếp tục dày lên.

    Đón tiếp Lorient ở vòng 15, HLV Thomas Tuchel quyết định xoay tua đội hình. Những Keylor Navas, Marco Verratti, Lenadro Paredes, Angel di Maria đều được cất trên ghế dự bị; trong khi Marquinhos, Neymar, Juan Bernat, Pablo Saabia, Mauro Icardi chấn thương. Chính vì thế, ĐKVĐ Ligue 1 khởi đầu khá chậm khi không có những cơ hội rõ ràng ở hiệp 1. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Sergio Rico ở các phút thứ 8 và 26, PSG đã bị thủng lưới.

    Các học trò của Tuchel chỉ có thể ghi bàn sau khi đối thủ mất người vì thẻ đỏ. Ngay đầu hiệp 2, Andreaw Gravillon (49’) có pha kéo Kylian Mbappe lộ liễu trong vòng cấm khiến trọng tài Johan Hamel không ngần ngại truất quyền thi đấu hậu vệ đội khách và cho PSG hưởng quả phạt đền. Chính Mbappe không mắc sai lầm nào để ghi bàn thứ 11 tại Ligue 1 mùa này. Qua đó, tiền đạo 21 tuổi đã chọc thủng lưới đội bóng thứ 24 tại giải đấu danh giá nhất Pháp. Điều này đồng nghĩa, Mbappe xuyên thủng lưới tất cả các đội bóng tại Ligue 1 kể từ khi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở mùa 2015/16 với Monaco.

    Bàn còn lại do Moise Kean ghi, giúp anh nâng số pha lập công tại Ligue 1 mùa giải năm nay lên con số 6. Chiến thắng này là sự khích lệ lớn cho PSG trước trận “chung kết vì ngôi đầu” với Lille vào cuối tuần. Nhưng chỉ là về tinh thần. Chất lượng lối chơi, niềm cảm hứng vẫn thiếu hụt trong cách các cầu thủ PSG thi đấu. Cũng giống như mái tóc màu xanh nổi bật của Mbappe, sự mới mẻ chỉ là vẻ bề ngoài. Những pha dứt điểm cuối cùng của PSG vẫn thiếu độ chính xác đáng kể. Đó là lý do vì sao PSG tung ra tới 24 cú sút (8 trúng đích), nhưng chỉ có 2 bàn thắng được ghi.

    Rõ ràng sơ đồ 3 trung vệ (3-5-2) của Tuchel thực sự không hiệu quả giống như trận thua Lyon với tỷ số 0-1 cách đây 3 ngày khiến nhà cầm quân người Đức không khỏi lo lắng. PSG vẫn cứ phập phù, lối chơi thiếu thuyết phục và không hiệu quả. Không những thế, sau trận này “bệnh viện Paris” đón thêm “thương binh” mới khi Danilo Pereira bị chấn thương cơ khép ngay phút 11.

    Với tình hình hiện tại, cuộc đua vô địch Ligue 1 không còn là sân chơi của riêng PSG. Bởi Lille, Marseille hay Lyon cũng đang trở thành những ứng viên nghiêm túc cho ngôi vị cao nhất bóng đá Pháp mùa này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội