Bóng Đá Plus trên MXH

Top 5 vụ bê bối của Bielsa
11:38 ngày 10/08/2015
Nói đến Bielsa là nhắc tới một HLV dị thường với biệt danh “El Loco” (Gã điên). Màn từ chức chóng vánh ở Marseille chỉ là một trong rất nhiều hành xử không giống ai của chiến lược gia người Argentina. Dưới đây là 5 vụ bê bối nổi bật của Bielsa.
    Cầm lựu đạn dọa CĐV
    Tháng 2/1992, Newell’s Old Boys do Marcelo Bielsa dẫn dắt thua tan nát 0-6 trước San Lorenzo tại Copa Libertadores. Các CĐV nhà nổi giận bao vây nhà riêng Bielsa đòi xử cả gia đình ông. Như trong một bộ phim hành động, Bielsa xuất hiện hiên ngang trước cửa ra vào với quả lựu đạn trong tay. “Nếu chúng mày không đi, tao cho nổ tung tất cả”, lời đe dọa của Bielsa lập tức giải tỏa đám đông.

    Hành hung người khác
    Hai mươi năm sau vụ cầm lựu đạn, Bielsa vẫn không thay đổi tính khí hung hăng của mình. Năm 2012 khi còn dẫn dắt Bilbao, Bielsa trở về TBN sau kỳ nghỉ ngắn ngày ở quê nhà. Quá bức xúc trước tiến độ chậm trễ của việc cải tạo trung tâm huấn luyện CLB, vị HLV người Argentina tới tận phòng quản đốc xây dựng và thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hôm sau, Bielsa tự đến đồn cảnh sát nhận tội hành hung người khác.

    Sẵn sàng “chặt đứt ngón tay”
    Fernando Gamboa, hậu vệ của Newell’s Old Boys những năm 1990 kể lại kỷ niệm khó quên với Bielsa: “Đó là đêm trước của trận derby giữa Newell’s Old Boys và Rosario Central. Bielsa đến gặp tôi và hỏi “Cậu sẵn sàng làm tất cả để thắng trận derby này chứ?”, Tôi trả lời “sẽ cố gắng gết mình”, “Chưa đủ, phải quyết liệt hơn nữa. Tôi sẵn sàng chặt đứt ngón tay nếu chúng ta chiến thắng”, Bielsa nhấn mạnh. Tôi biết ông ấy không đùa khi nói như vậy”, Gamboa nhớ lại.

    Fernando Gamboa

    Đi tu 3 tháng   
    Năm 2004 khi rời cương vị dẫn dắt ĐT Argentina, Bielsa rơi vào trạng thái kiệt sức hoàn toàn. Điều đó dẫn ông tới quyết định cực đoan là vào trong tu viện, nhốt mình trong bóng đêm. Hàng ngày, Bielsa chỉ đọc sách, không điện thoại, không tivi, không giao lưu với thế giới bên ngoài. “Trong 3 tháng nhốt mình trong tu viện, tôi bắt đầu nói chuyện lảm nhảm một mình. Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi là một thằng điên”, Bielsa thừa nhận.

    Cấm vợ gọi điện thoại
    Bielsa say mê bóng đá đến điên cuồng. Thời dẫn dắt Newell’s Old Boys, ông chỉ lao đầu tập trung cho đội bóng mà bỏ mặc người vợ đang mang thai. Bielsa kể lại trên L’Equipe: “Thời điểm đó vợ tôi sắp sinh nở. Nhưng tôi ra lệnh cho cô ấy nếu có việc gì thì gọi bố vợ, đừng gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại của tôi chỉ dùng vào những việc khẩn cấp”.

    Bielsa cấm vợ liên lạc khi không có việc quan trọng
    V.H • 11:38 ngày 10/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay