Bóng Đá Plus trên MXH

Sau 2 thất bại, PSG giờ mới 'nóng máy'
VIỆT HÀ • 10:12 ngày 22/09/2020
Chiến thắng 3-0 trước Nice còn hơn cả 3 điểm với PSG. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 cuối cùng đã tìm lại được sức mạnh vốn có. “Cỗ máy hủy diệt” được tái khởi động sau giai đoạn đầu mùa ì ạch.

    Sau trận thắng Nice, đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 8 trên BXH. Nhưng khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng St.Etienne chỉ có 4 điểm. Điều quan trọng là PSG đã tìm lại phẩm chất của một nhà vô địch. Việc thâu tóm ngôi đầu chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Trong trận đấu không có Neymar (bị treo giò), Kylian Mbappe đã hoàn thành xuất sắc vai trò đầu tàu. Cầu thủ người Pháp vô cùng nguy hiểm bên cánh trái với những pha đột phá thần tốc. Chính Mbappe mang về quả phạt đền và tự kết thúc thành công. Sau đó cũng từ pha solo bên cánh trái, cầu thủ 21 tuổi dứt điểm hiểm hóc buộc thủ thành Benitez ói bóng, tạo cơ hội cho Di Maria đá bồi ghi bàn. Chiến thắng 3-0 được ấn định trong hiệp 2 khi Marquinhos đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt của Di Maria.

    Mbappe không có dấu hiệu gì của một người mới bình phục sau Covid-19. Tiền đạo trẻ người Pháp cho thấy sự sung mãn trong các pha tăng tốc và độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. Không chỉ Mbappe, Di Maria cũng đạt phong độ cao với phong thái uyển chuyển tinh tế. Keylor Navas có một trận đấu xuất sắc với ít nhất 2 pha cứu thua. Marco Verratti nhàn nhã cầm trịch tuyến giữa, còn Marquinhos vẫn hay trong cả công lẫn thủ. Khi các ngôi sao đồng loạt tìm lại chính mình, PSG trở thành con ngáo ộp quen thuộc trước các đối thủ trong nước.

    HLV Tuchel hài lòng với màn thể hiện của các học trò

    Tất nhiên mọi thứ chưa đạt tới sự hoàn hảo. Julian Draxler và Mauro Icardi vẫn chơi khá nhạt nhòa. Draxler sẽ trở lại ghế dự bị khi lực lượng PSG đầy đủ, Icardi nhiều khả năng cùng chung hoàn cảnh. Tiền đạo người Italia được HLV Tuchel tạo nhiều cơ hội thể hiện, nhưng chưa tự tin trong các pha bóng cuối cùng. Một nỗi lo thường trực khác là lực lượng mỏng manh, hậu vệ trái Mitchel Bakker đã phải lùi vào đá trung vệ sau khi Presnel Kimpembe rời sân vì chấn thương. HLV Tuchel rất mong bổ sung 1 tiền vệ và 1 trung vệ, nhưng ông phải ngán ngẩm thừa nhận: “Tôi chẳng rõ bao giờ PSG có được họ” trong phát biểu sau trận.

    Dù sao, cơn ác mộng từ trận thua Marseille đã trôi qua. Hai chiến thắng liên tiếp trước Metz (1-0) và Nice (3-0) đã giúp PSG tái sinh. Mùa giải giờ mới bắt đầu với quyền lực số 1 nước Pháp. 

    104 - Với 1 bàn và 1 pha kiến tạo trước Nice, Di Maria đã góp dấu giày vào 104 bàn thắng tại Ligue 1 (48 bàn, 56 kiến tạo) kể từ mùa giải 2015/16. Chỉ có Edinson Cavani (156) và Kylian Mbappe (110) làm tốt hơn cầu thủ người Argentina.

    XEM THÊM

    Neymar nhận án phạt sau vụ xô xát với Alvaro Gonzalez

    Kết quả PSG 1-0 Metz: Vắng Neymar, PSG thắng trận đầu tiên tại Ligue 1 2020/21 đầy kịch tính

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội