Ở tuổi 45, Ronaldinho vẫn là một công dân toàn cầu, người vẫn sống hết mình kể từ khi treo giày. Vừa mới đến từ Dubai, nhà vô địch World Cup 2002 đã dừng chân ở vùng nông thôn Verona, tại khu đất Borgo Machetto, vào một buổi tối thứ Bảy. Anh đã gặp lại những người bạn Amauri, Sébastien Frey và Julio César để cùng thưởng thức một bữa ăn vui vẻ. Cùng với Fabio Cordella, một cựu cầu thủ Reggiana, người đã tiếp quản một bất động sản gia đình nổi tiếng ở Puglia, tất cả các cựu tuyển thủ Brazil, Pháp và Italia này đã hợp tác để thành lập The Wine of Champions, với Quả Bóng Vàng 2005 là gương mặt đại diện.
Ngày hôm sau, sự hiện diện của ngôi sao người Brazil tại triển lãm Vinitaly đã gây ra một cuộc náo loạn trong các lối đi của Hội chợ Kinh doanh Rượu Thế giới này. Nhưng như đã hứa vào đêm hôm trước, "Ronnie" dành thời gian để nói về những chủ đề mà anh luôn quan tâm. Vào buổi chiều, cựu cầu thủ PSG đã lên chiếc máy bay riêng để đến Barcelona, sau đó là Malta, nơi có một trận đấu giao hữu đang chờ đợi.