Và sau khi gặp nhiều khó khăn với Sergio Aguero (Man City), Alexis Sanchez (Arsenal), Pierre Emerick-Aubameyang (Dortmund) và cả Kylian Mbappe (Monaco), ông có vẻ rất quyết tâm lôi kéo James Rodriguez của Real Madrid.
Khác với các mục tiêu kể trước, James không phải là nhân vật không thể đụng đến. Real Madrid muốn bán James, do HLV Zinedine Zidane không có nhu cầu sử dụng cầu thủ người Colombia.
Bản thân James cũng muốn ra đi. Mùa trước, anh chỉ là người thừa ở Bernabeu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ở đây là sự “kiên định” của Real Madrid. CLB này mất tới 80 triệu euro để mua James 3 năm trước, nên không chịu bán anh với giá dưới 60 triệu euro.
Đó là lý do Henrique phải nhờ tới tài năng của Jorge Mendes. “Siêu cò” này và Henrique từng có thời gian hợp tác rất ăn ý khi Henrique còn làm việc ở Porto.
Danh tiếng của một “phù thủy chuyển nhượng” mà Henrique có được một phần nhờ sự giúp sức tích cực của Mendes, người tất nhiên cũng được hưởng lợi không ít. Với Mendes, người vẫn duy trì được quan hệ tốt với Chủ tịch Florentino Perez của Real, Henrique có thể hi vọng sẽ kéo được James với giá phải chăng.
Cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai người đàn ông Bồ Đào Nha, do đó, có thể mở ra những bước ngoặt trong kịch bản dài kỳ liên quan tới tương lai của James. Cho tới lúc này, vẫn chưa có đội bóng nào thực sự đủ dũng cảm để hỏi mua James trước thái độ cứng rắn mà phía Real Madrid đã thể hiện...
M.U chơi bài án binh bất động Những ngày qua, sự quan tâm mà M.U dành cho James Rodriguez có vẻ đã nguội hẳn. Tin tức liên hệ James với đội chủ sân Old Trafford đã không còn xuất hiện ồ ạt như trước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là M.U thực sự bỏ cuộc. Nhà vô địch Europa League đang muốn thi gan với Real Madrid. Bởi họ biết là Real không thể giữ một cầu thủ mà HLV của họ không muốn được mãi. |