Từ khi đổi chủ vào tháng 5/2011, mỗi vị trí thi đấu trên sân của PSG luôn có từ 3-4 người cạnh tranh, khiến cái đầu của HLV Blanc thường xuyên rơi vào cảnh “bốc hỏa” vì phải đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Hai tài năng gần nhất phải chia tay Parc des Princes vì không được HLV Blanc trọng dụng, gồm Yohan Cabaye (tháng 7/2015) và Ezequiel Lavezzi (1/2016).
Nếu Cabaye từng được PSG bỏ ra tới 25 triệu euro để chiêu mộ nhằm củng cố sức mạnh cho tuyến giữa, nhưng bất thành; thì Lavezzi đang là trụ cột của đội nhà, bỗng dưng bị Blanc bỏ rơi. Cả hai lựa chọn ra đi và lập tức tỏa sáng trong màu áo mới. Trên thực tế, trước hai cầu thủ này, có rất nhiều “hàng thải” của PSG đàng hoàng có được vị trí chính thức ở đội bóng mới.
Trong năm cuối cùng khoác áo PSG, Jeremy Menez chỉ ra sân 16 trận tại Ligue 1 mùa 2013/14 và ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Nhưng sau khi sang Milan, anh tỏa sáng rực rỡ với 16 bàn/33 trận ở Serie A 2014/15.
Từ vị trí người thừa ở PSG, tiền đạo Kevin Gameiro đã tự cứu lấy mình khi tới Sevilla vào Hè 2013 và trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng Tây Ban Nha trong suốt 3 mùa vừa qua. Riêng mùa này, chân sút 28 tuổi người Pháp thực sự tỏa sáng với 18 bàn thắng sau 40 trận trên mọi đấu trường.
Tương tự, Mamadou Sakho chơi tốt ở Liverpool, Lucas Digne tiến bộ nhanh chóng tại Roma, Alphonse Areola (Villarreal) nằm trong số những thủ môn tốt nhất La Liga và Kingsley Coman sau khi rời PSG đã đổi đời…