Trong khi đó, Giám đốc bóng đá (GĐBĐ) Patrick Kluivert nhiều khả năng cũng chia tay vì làm việc kém hiệu quả và chịu sự chỉ trích quyết liệt từ chính nội bộ CLB.
Gắn bó với PSG với tư cách là trợ lý tuyển dụng từ năm 2012, đến Hè 2016 thì Letang chính thức được bổ nhiệm làm GĐTT của CLB nhưng chủ yếu vẫn điều hành về tài chính, ít tham gia trực tiếp vào các vụ chuyển nhượng.
Tuy nhiên, Letang lại là đầu mối của rất nhiều vụ chuyển nhượng, đặc biệt các bản hợp đồng từ Nam Mỹ. Song kể từ khi Kluivert xuất hiện vào cuối năm ngoái, quyền lực của Letang bị hạn chế rõ rệt và đó là nguyên nhân chính khiến ông rời vị trí sớm hơn dự kiến.
Còn Kluivert bị chỉ trích dữ dội với một loạt hợp đồng coi như bỏ đi, ngoại trừ Julian Draxler. “Tôi cảm thấy luôn bị áp lực và người Paris có vẻ không thích tôi”, Kluivert nhấn mạnh. BLĐ PSG vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể nào, song họ không có ý muốn níu kéo Letang hay Kluivert.
Dường như PSG sẵn sàng và quyết tâm thay máu bộ máy lãnh đạo để làm việc tốt hơn, đặc biệt trên TTCN. PSG có thể vẫn thành công tại Ligue 1, nhưng khi ra Champions League, họ vẫn chỉ “lớ ngớ” như một anh chàng học việc. Thảm họa 1-6 tại Barcelona ở vòng 1/8 lượt về và bị loại là thí dụ kinh điển nhất.
“PSG sẵn sàng thay đổi những vị trí quan trọng liên quan đến tuyển dụng để có thể vô địch Champions League trong thời gian sớm nhất”, chủ tịch Al-Khelaifi nhấn mạnh.
Djorkaeff là ứng viên sáng giá cho vị trí GĐTT Ngoài huyền thoại của Sevilla là Monchi, thì Roberto Olabe (cộng sự của HLV Unai Emery tại Sociedad), đặc biệt Youri Djorkaeff cũng đang là ứng viên sáng giá. Ưu thế lớn nhất của Djorkaeff là cựu danh thủ này từng khoác áo PSG mùa 1995/96. |