Bóng Đá Plus trên MXH

Pietro Pellegri, 'thần đồng' chìm trong quên lãng
09:54 ngày 05/04/2020
Ngày 27/1/2018, sau khi ký hợp đồng chuyển từ Genoa sang Monaco với giá 25 triệu euro, Pietro Pellegri đã trở thành cầu thủ 16 tuổi đắt giá thứ nhì lịch sử bóng đá thế giới. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 năm, chân sút này gần như rơi vào bóng tối. Chuyện gì đã xảy ra với “thần đồng” Italia sau vụ chuyển nhượng đình đám này?

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Ligue 1

    Cũng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông cách đây hơn 2 năm, Vinicius Junior được Real mua về từ Flamengo với giá 45 triệu euro để trở thành cầu thủ 16 tuổi đắt giá nhất thế giới. Pellegri chỉ đứng sau thần đồng người Brazil. Ngày gia nhập sân Louis II, cầu thủ 16 tuổi người Italia còn mang theo bao nhiêu kỷ lục. Anh là cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại Serie A từ năm 1937 ở thời điểm 15 tuổi và 280 ngày, là cầu thủ 16 tuổi đầu tiên sinh ở thế kỷ 21 ghi bàn tại Serie A, cầu thủ 16 tuổi đầu tiên lập cú đúp trong một trận đấu tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Thậm chí ở tuổi 16, Pietro Pellegri đã là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB Genoa.

    Một vài con số thống kê đó giúp hình dung phần nào những kỳ vọng dành cho chân sút từng được ca ngợi là “Messi phiên bản Italia” này. Nên nhớ, lúc bấy giờ tài chính của Monaco không hề dư giả, nhưng họ vẫn chịu chi tới 25 triệu euro cho một cầu thủ mới chỉ 16 tuổi và trả lương 1 triệu euro/mùa cho anh. Lúc đội bóng Công quốc chiêu mộ Pellegri, anh mới chỉ chơi vỏn vẹn 10 trận chuyên nghiệp cho Genoa và ghi được 3 bàn thắng.

    Song, HLV Monaco khi ấy là Leonardo Jardim đặt rất nhiều kỳ vọng ở ngôi sao tuổi teen này. “Tôi muốn có một luồng gió mới trên hàng công. Với một Pellegri trẻ trung kết hợp cùng một Falcao bản lĩnh, chắc chắn Monaco có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh vào tháng 1/2018.

    Pietro Pellegri (phải) từng tốn của Monaco 25 triệu euro nhưng sau 2 năm, anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn tại Ligue 1

    Cuối mùa 2017/18, tuy Monaco không thể cán đích với ngôi quán quân, song họ cũng để lại ấn tượng tốt khi giành vị trí nhì bảng, chỉ đứng sau PSG. Chỉ có điều, những gì xảy ra với Pellegri thì chẳng ấn tượng được như thế. Dù khởi đầu đầy thuận lợi với màn ra mắt trong màu áo Monaco ở trận gặp Dijon, nhưng những chấn thương liên miên khiến cả giai đoạn lượt về mùa 2017/18, Pellegri chỉ chơi 3 trận tại Ligue 1 và không ghi được bàn thắng nào. Mùa giải khép lại trong cay đắng với anh. Đến mùa 2018/19, tình hình cũng chẳng khá khẩm lên khi anh cũng chơi vỏn vẹn 3 trận, ghi 1 bàn thắng tại giải VĐQG Pháp.

    Sang đến mùa này thì mọi thứ còn tồi tệ hơn. Thậm chí Pellegri còn chưa ra sân trận nào trên mọi đấu trường. Tính từ lần cuối cùng Pellegri xuất hiện vào tháng 9/2018, người hâm mộ không còn được chứng kiến những bước chạy trên sân cỏ của cầu thủ từng được ca ngợi là “Messi mới” này nữa. Pellegri xem Zlatan Ibrahimovic như thần tượng đặc biệt và luôn học theo các kỹ năng chơi bóng của tiền đạo người Thụy Điển. Năm 2015, anh từng từ chối Man United để tiếp tục gắn bó với Genoa. “Tôi chọn Monaco thay vì nhiều đội bóng lớn khác bởi sẽ có nhiều cơ hội được ra sân hơn”, Pellegri từng nói về lý do chọn Monaco hồi năm 2018.

    Nhưng rồi, hơn 1 năm rưỡi qua, tài năng người Italia vật lộn với những chấn thương liên miên ở háng và gân khoeo. Trải qua những lần phẫu thuật, thể lực của Pellegri cũng giảm sút rõ rệt. Từ khi đến Monaco, anh lỡ 91 trận và trải qua 645 ngày làm “bệnh binh”. Bác sĩ xác định chấn thương của Pellegri đã trở thành mãn tính và sự nghiệp của tài năng sinh năm 2001 đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bởi vậy, khó có thể hy vọng một ngày trong tương lai gần Pellegri sẽ lại tung hoành sân cỏ như khi anh từng làm trong màu áo Genoa.

    XEM THÊM

    Giroud đáp trả bình luận 'ngứa mồm' của Benzema

    Benzema gây bão khi tỏ giọng khinh bỉ người đồng hương Giroud

    Nhà vô địch World Cup 2018 nói gì về Inter và tương lai của mình ở Chelsea?

    MINH HUY • 09:54 ngày 05/04/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay