Nếu như trước đây, nhiều ngôi sao người Pháp rất khó hòa nhập với môi trường thi đấu tại Premier League vì lối chơi giàu cơ bắp, chạy nhiều của người Anh và sự khác biệt rõ rệt giữa hai nền bóng đá; thì hiện tại, khoảng cách đã dần được san lấp. Bằng chứng lớn nhất chính là việc Anh đã vượt qua cả Italia lẫn Tây Ban Nha hay Đức để trở thành bến đỗ hấp dẫn nhất trong Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thu hút các cầu thủ Pháp thi đấu.
Tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh, cầu thủ Pháp vẫn tràn ngập, với 36 người, nhiều hơn bất kỳ ngoại binh nước nào khác. Ngay cả giai đoạn bóng đá Tây Ban Nha thống trị châu Âu và thế giới thời gian qua, thì số lượng cầu thủ từ xứ sở đấu bò tại Premier League vẫn thấp hơn, với 33 người. Điều quan trọng hơn, vai trò của các cầu thủ Pháp tại các đội bóng của giải Ngoại hạng Anh vẫn rất đáng kể.
Olivier Giroud là ví dụ tiêu biểu. Tiền đạo này đã khiến người ta dần quên rằng anh từng bị gán là “chân gỗ” để trở thành chân sút số một của Arsenal mùa này với 15 bàn thắng tại hai đấu trường chính Champions League (5) và Premier League (10). Có lẽ, trong hơn ba mùa khoác áo Pháo thủ, đây là mùa Giroud đặt nhiều dấu ấn đậm nét nhất trên hàng công đội nhà. Đồng đội của Giroud tại Arsenal, trung vệ Laurent Koscielny cũng đang là mắt xích quan trọng của hàng thủ đội nhà.
Trong số những cầu thủ Pháp đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh, có nhiều người từng quan trở lại quê nhà thi đấu, nhưng cuối cùng lại tái xuất nơi đây, như Yohan Cabaye của Crystal Palace. “Giải VĐQG Pháp và Anh không có quá nhiều khác biệt như trước đây. Tuy nhiên, tôi thích sống tại Anh vì nhiều lẽ. Được ra sân thường xuyên, được trở lại chính mình và quan trọng nhất, đây là nơi tôi tìm được phong độ tốt”, Cabaye nhấn mạnh.