Đây là trận thứ ba liên tiếp tại Ligue 1, Nantes không thắng (2 thất bại, 1 hòa) và là thất bại thứ 4 trên sân nhà La Beaujoire tại giải VĐQG Pháp mùa này. Các CĐV Nantes không thể hiểu nổi tại sao đội bóng của họ không thể hạ gục được một đối thủ đang chìm trong khủng hoảng và thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương như Bordeaux.
Thất bại này khiến Nantes hoàn toàn có thể bị mất vị trí thứ 5 vào tay Nice sau vòng 22, nếu Đại bàng nhỏ hạ gục St.Etienne. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là những lựa chọn của HLV Ranieri và màn trình diễn cực kỳ kém cỏi của Nantes, bộc lộ những hạn chế rõ ràng về nhân lực, chất lượng cũng như lối chơi. Ngay từ trận hòa Toulouse 1-1 ở vòng trước, cách bố trí đội hình xuất phát của Gã thợ hàn đã có rất nhiều bất cập.
Đầu tiên là khu vực cánh trái với sự xuất hiện của một Adrien Thomasson lạc lõng và liên tục mất bóng. Bên cánh phải, Alexandre Kacaniklic thiếu cơ động và thể lực kém tạo cơ hội cho các “mũi khoan” bên phía Bordeaux liên tục nhắm vào. Thay vì dùng sơ đồ 4-1-4-1 như thường thấy với Abdoulaye Toure ở vị trí tiền vệ trụ, Ranieri lại bố trí bộ đôi Rene Krhin và Andrei Girotto, những người không hoàn thành nhiệm vụ trong phòng thủ. Nếu cầu thủ người Slovenia thường hụt hơi trong các pha lùi về phòng ngự, thì tiền vệ người Brazil thường chuyền hỏng ở giữa sân.
Tất cả những sai lầm ấy của Ranieri khiến Nantes chững lại sau giai đoạn lượt đi bùng nổ.
Những điều chỉnh không mang lại hiệu quả Mặc dù Ranieri nhận ra được những lựa chọn sai lầm trong đội hình xuất phát và điều chỉnh trong hiệp 2, nhưng Nantes thi đấu vẫn đầy bế tắc. Hai sự thay đổi người (Lima thay Krhin và Ngom thay Diego Carlos) ngay đầu hiệp 2 cùng El Ghanassy thế chỗ Kacaniklic (62’) của Gã thợ hàn đều không mang lại hiệu quả. |