PSG tự đẩy mình vào thế khó vì ở hàng tiền vệ, họ vừa bán Blaise Matuidi cho Juventus với giá 20 triệu euro. PSG đã dọn sẵn chỗ để chờ đón Fabinho, nhưng giờ lại nhận gáo nước lạnh từ đội chủ sân Louis II. Không những thế, ĐKVĐ Ligue 1 còn khẳng định không bán Fabinho vì không muốn tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ.
“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm sẽ không bán nếu không muốn, bởi Monaco không cần tiền. Chúng tôi cần một đội hình ổn định và có chiều sâu để tiếp tục chinh phục các đỉnh cao”, Phó chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco khẳng định trên nhật báo L’Equipe. Điều này đồng nghĩa PSG chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm đẳng cấp trong sơ đồ 4-3-3 là Adrien Rabiot, Marco Verratti và Thiago Motta. Tuy nhiên, Motta đã 34 tuổi và chậm hơn rất nhiều. Nếu không kịp bổ sung một tên tuổi cho tuyến giữa, HLV Unai Emery sẽ phải tính đến các phương án nội bộ.
Không muốn thay đổi chiến thuật, HLV Emery sẽ phải tận dụng Javier Pastore lùi xuống hoặc tin tưởng hai cầu thủ trẻ Giovani Lo Celso và Christopher Nkunku. Trong loạt trận đầu tiên mùa giải mới, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhiều lần kéo Pastore xuống hàng tiền vệ 3 người và PSG chơi khá tốt. Emery có thể sử dụng bộ ba Verratti-Pastore-Rabiot trong các trận đấu tại Champions League hoặc gặp các đối thủ lớn ở Ligue 1. Còn trong những trận đấu khác như tại các cúp quốc nội, bộ ba Verratti-Rabiot-Lo Celso/Nkunku hoàn toàn có thể chơi tốt.
Tuy nhiên, rõ ràng khu vực tiền vệ trung tâm của PSG đang rất mỏng, và nếu họ không kịp bổ sung trong những ngày tới, PSG sẽ đối mặt với một mối nguy lớn.
PSG gấp rút đàm phán với Danilo Pereira Ngay sau khi thất bại với Fabinho, GĐTT Antero Henrique của PSG đã gấp rút bay sang Bồ Đào Nha để đàm phán với Porto về Danilo Pereira. Porto sẵn sàng để tiền vệ này ra đi nếu PSG đồng ý chi 40 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng Pháp chỉ sẵn sàng chi 25-30 triệu euro. |