Bóng Đá Plus trên MXH

Messi ra mắt PSG ở trận gặp Reims?
Hà Việt • 17:48 ngày 10/08/2021
Sân bóng nhỏ bé Auguste Delaune rất có thể là nơi diễn ra sự kiện trọng đại có một không hai của bóng đá Pháp. Ngày 29/8 tới đây khi PSG làm khách tại thánh địa của Reims, Messi sẽ bước lên thảm cỏ Ligue 1. 

    Thứ Bảy tuần này, PSG sẽ tiếp Strasbourg trong khuôn khổ vòng hai Ligue 1. Messi dù có thuộc về PSG cũng chỉ ngồi trên khán đài Công viên các hoàng tử. Bản hợp đồng thế kỷ của đội bóng thành Paris chưa đủ điều kiện thể lực cho một trận cầu đỉnh cao. Messi đã xa sân cỏ suốt một tháng qua kể từ trận chung kết Copa America 2021 (11/7).

    Cựu cầu thủ Barcelona cần tối thiểu hai tuần tập luyện để lấy lại thể lực và cảm giác bóng. Hai vòng tiếp theo ở Ligue 1, PSG làm khách tại Brest (20/8) và Reims (29/8), do đó khả năng cao trận gặp Reims sẽ là màn ra mắt rất được chờ đợi của Messi. Auguste Delaune sau nửa thế kỷ mới lại có dịp trở thành “thánh đường” của bóng đá Pháp. Vào thập kỷ 1950 và 1960, sân bóng có sức chứa hơn 20.000 chỗ từng chứng kiến Reims thống trị xứ lục lăng với 6 chức vô địch quốc gia.

    Có điều thú vị, dẫn dắt Reims là một người con ruột thịt của Barcelona. HLV Oscar Garcia Junyent, sinh ra ở Barcelona, trưởng thành từ lò La Masia và từng có 7 mùa giải khoác áo đội một Barcelona (1992-1999). Cựu tiền vệ người TBN, dưới sự uốn nắn của Johan Cruyff, đã có một sự nghiệp đáng nhớ với 28 bàn thắng sau 97 trận, giành 4 chức vô địch La Liga. Một năm sau khi Oscar Garcia rời Camp Nou, cậu bé Messi mới gia nhập lò đào tạo La Masia. Giữa vị thuyền trưởng Reims  và tân binh của PSG đều là sợi dây mật thiết với Barcelona.

    Messi đối diện lịch thi đấu dày đặc ngay khi đến PSG

    Messi sẽ đối diện lịch thi đấu dày đặc ngay khi gia nhập PSG. Sau trận gặp Reims, cầu thủ 34 tuổi sẽ tập trung ĐT Argentina đá vòng loại World Cup, sau đó trở về PSG để chuẩn bị đá vòng bảng Champions League (khởi tranh từ 14/9), xen kẽ là những trận cầu tại Ligue 1.

    Nếu ai đó nghĩ rằng chơi bóng tại Ligue 1 nhẹ nhàng hơn La Liga thì đã lầm. Cesc Fabregas, tiền vệ của Monaco, từng khẳng định các hậu vệ Ligue 1 chơi rắn và thô bạo hơn, các trận đấu cũng diễn ra trong bầu không khí quyết liệt và ngột ngạt hơn La Liga.

    Nhưng sẽ chẳng có gì làm khó được Messi, dù anh đã ở tuổi 34. Một siêu sao đã trải qua 900 trận đấu và 17 mùa giải đỉnh cao tại Barcelona, quá dư thừa bản lĩnh để phô diễn tài năng tại Ligue 1. Điều mà chủ nhân của 6 Quả bóng vàng cần cải thiện khi chơi bóng tại Pháp, chỉ là kỹ năng tránh chấn thương trước lối chơi “chém đinh chặt sắt” của các hàng thủ Ligue 1.   

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay