ANIGO CÒN TỆ HƠN ELIE BAUP
Khi HLV Elie Baup bị sa thải vào ngày 7/21/2013, Marseille đang xếp thứ 4 tại Ligue 1 và còn nguyên cơ hội tranh vé dự Champions League mùa sau. Thực tế thì BLĐ Marseille đã đòi hỏi quá nhiều ở Baup khi đội chủ sân Velodrome không có ngôi sao trong đội hình, không có sao ngoại và đang trong giai đoạn thử nghiệm chính sách “chỉ dùng hàng nội” (chỉ tuyển dụng những cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Pháp). Những gì mà HLV Baup đã làm được ở giai đoạn lượt đi có thể chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra của BLĐ Marseille, nhưng quá ổn trong bối cảnh Ligue 1 có nhiều đội bóng chơi xuất sắc và tốt.
Bởi, ngoài PSG và Monaco, những Lille, St.Etienne hay chính Lyon cũng đang thi đấu khá ổn định để cạnh tranh vé cuối cùng dự Champions League. Vì thế, khi sa thải Baup, BLĐ Marseille đã nhầm và tưởng một người gắn bó lâu dài như Anigo sẽ vực dậy thành công đội bóng vừa đoạt ngôi á quân mùa trước. Tuy nhiên, có vẻ, vị HLV tạm quyền kiêm GĐTT này đã làm rối ren thêm tình hình tại Marseille. Ba tháng rưỡi sau, nhà vô địch Pháp 2010 đã rơi xuống hạng 6 và không còn cơ may nào trong cuộc chiến giành vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu năm sau.
Trở lại trận đón tiếp Rennes cuối tuần qua, HLV Anigo đã dùng 10/11 vị trí đá chính mùa trước trong đội hình xuất phát nhưng Marseille vẫn chẳng đá đấm ra gì. Sau thất bại, HLV Anigo không những không nhận trách nhiệm, mà còn tức giận chỉ trích học trò thiếu tinh thần đồng đội, đá không nhiệt và tự thua. “Các anh thôi ngay việc tán gẫu đến Top 3 đi! Hãy nói về lòng kiêu hãnh, tinh thần đồng đội và danh dự ấy! Đá đấm thế thì đến một điểm không giữ nổi là phải”!
Thực tế trên sân ở trận gặp Rennes, các cầu thủ Marseille thi đấu không chút kết dính, không có tiếng nói chung và mạnh ai người nấy đá. Kể từ đầu mùa, đội chủ sân Velodrome đã đánh mất 22/45 điểm tối đa tại tổ ấm của mình. Bất cứ đối thủ nào cũng có thể giành điểm trước Marseille trên thánh địa của chính họ. Và đây là vấn đề nằm ở chính HLV Anigo.
TÌM ĐÂU MỘT HLV TỬ TẾ?
Từng 4 lần dẫn dắt Marseille (trong đó có 1 lần tạm quyền) nhưng Anigo chưa bao giờ được đánh giá là một HLV tài năng. Dù đã ở tuổi 53 nhưng Anigo mới có tổng cộng 63 trận đấu trên băng ghế chỉ đạo và chưa bao giờ dẫn dắt Marseille trọn vẹn cả mùa giải. Chính việc không được đào tạo chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm cầm quân, nên Anigo đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của BLĐ Marseille. Và khi còn phải điều binh khiển tướng, ông buộc phải lơ là vị trí chính thức của mình - chức GĐTT.
Đến thời điểm hiện tại, sự tín nhiệm của Anigo trước các cầu thủ đã xuống tới mức thấp nhất. Và nếu Marseille không bổ nhiệm một HLV tử tế thay ông, có lẽ đội chủ sân Velodrome sẽ còn lao dốc trong thời gian sắp tới. Suất dự Champions League đã không còn, giờ đến một vé đi Europa League cũng sắp tan thành mây khói. Song, ai sẽ thay Anigo khi ứng viên nặng ký nhất Andre Villas-Boas cũng vừa ký hợp đồng dẫn dắt Zenit cách đây không lâu?
CON SỐ:
1 - Hậu vệ Koffi Djidji (Nantes) là cầu thủ đầu tiên tại Ligue 1 mùa này vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà trong một trận đấu.
8 - Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Thiago Motta giúp PSG hạ Lorient 1-0 trên sân khách (vòng 30) lập nên kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp trên mọi mặt trận. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB.
9 - Tiền đạo Wissam Ben Yedder (Toulouse) đã tham gia vào 9 bàn thắng (7 bàn và 2 lần kiến tạo) cho đội nhà trong năm 2014, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Pháp nào đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
KẾT QUẢ LOẠT TRẬN SỚM
Lorient - PSG 0-1
Marseille - Rennes 0-1
Bastia - Reims 2-0
Nantes - Montpellier 2-1
Valenciennes - Ajaccio 2-3
Bordeaux - Nice 1-1
Toulouse - Evian 1-1
St.Etienne - Sochaux 3-1