Njie từng là một tiền đạo trẻ được đánh giá rất cao. Đó là lý do cách đây 2 năm, Tottenham đã quyết định chi tới gần 15 triệu euro để đưa anh về từ Lyon. Tuy nhiên, chấn thương nặng ở đầu gối khiến Njie không có nhiều cơ hội thể hiện hết tiềm năng của mình ở White Hart Lane. Sau mùa giải đầu tiên vật lộn với chấn thương và phong độ thất thường, Njie được Spurs đẩy tới Marseille theo dạng cho mượn. Như thế, sau 2 năm ở Anh, cầu thủ 23 tuổi chỉ ra sân vỏn vẹn 8 trận trong màu áo Gà trống.
Những gì mà Njie thể hiện trong màu áo Marseille ở mùa trước cũng không quá ấn tượng. Anh chỉ ghi được có 4 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 22 lần ra sân ở Ligue 1, kém xa thành tích 8 bàn, 9 pha kiến tạo trong mùa giải cuối cùng của anh ở Lyon. Tuy nhiên, BLĐ Marseille vẫn đánh giá cao tiềm năng của Njie. Nếu cầu thủ người Cameroon tái hiện được phong độ của anh ở Lyon, thì con số 7 triệu euro sẽ trở nên không còn đáng kể.
Tất nhiên, Marseille không thể bỏ hết trứng vào một rổ. Sau khi có được Njie, họ vẫn muốn tiếp tục tăng cường cho hàng công. Mục tiêu được nhắm tới là người cũ Loic Remy. Chân sút người Pháp hiện thuộc biên chế Chelsea, nhưng không còn được đoái hoài. Marseille có thể mua anh với giá rẻ, nhưng phải chấp nhận rủi ro là bản năng sát thủ của anh đã cùn mòn sau những năm tháng thảm họa ở Anh.