HAT-TRICK ĐẦU TIÊN CỦA FEKIR
“Tôi từng biết Fekir khi còn khoác áo Lyon. Nhưng quả thật phải đối mặt với những cú sút của cậu ấy luôn là nỗi kinh hoàng cho mọi thủ môn. Fekir sút không cần lấy đà nhưng luôn mạnh và hiểm hóc”, thủ thành Remy Vercoutre của Caen, từng là đồng đội của Fekir, tỏ ra rất thán phục đồng nghiệp trẻ. “Thật may mắn khi chúng tôi không phải chạm trán với cậu ta hàng tuần”, hậu vệ Syam Ben Youssef (Caen) nhấn mạnh. Trong khi đó, HLV Patrice Garande của Caen thì cho rằng, ông hài lòng với… thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà này, bởi vì Fekir quá xuất sắc!
Hiếm có đội bóng nào thất bại tới 0-4 tại sân nhà mà vẫn hết lời khen ngợi cầu thủ đối phương như thế. Chỉ Fekir mới làm được điều này. Tại Caen đêm ngày 29/8, Lyon dẫn trước 3-0 sau 3 cú sút trúng mục tiêu. Và cả 3 đều do Fekir thực hiện. 3 bàn thắng từ chân trái của “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 2014/15”. “Chỉ có quái vật mới làm được điều đó”, hậu vệ phải Rafael (Lyon) tiếp tục nhắc lại cách ví von của anh dành cho người đồng đội mới.
3 bàn thắng tại Caen rạng sáng qua là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của Fekir. Với chân sút 22 tuổi này, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Và chắc chắn sự trở lại rực rỡ Fekir sau 3 vòng đầu chìm nghỉm không chỉ giúp đội nhà hồi sinh, là cú hích cho Lyon mà cho cả các trụ cột khác của đội bóng. Hy vọng rằng, sự bùng nổ của Fekir cũng sẽ khiến Alexandre Lacazette sớm “nổ súng” trở lại, khiến Maxime Gonalons, Samuel Umtiti,… tìm được lại chính mình; còn các tân binh như Mathieu Valbuena, Claudio Beauvue, Rafael tiếp tục tỏa sáng.
FEKIR - ĐẦU TÀU MỚI CỦA LYON
Trên thực tế, khi đạt phong độ đỉnh cao, “Messi của Lyon” có thể làm nên chuyện lớn. Nếu mùa trước, Lacazette là đầu tàu thì bây giờ, Fekir hứa hẹn mới là linh hồn của Lyon. “Với phong độ này, Fekir sẽ là động lực để các cầu thủ tiến lên phía trước. Đó là Messi của chúng tôi. Nhưng Fekir cũng có nhiều nét giống Robben khi cậu ấy đi bóng sang chân phải. Nó cũng rất kỳ diệu và khác thường”, Bernard Lacombe, cố vấn của chủ tịch Jean-Michel Aulas (Lyon) phân tích thêm. Tại Caen, Fekir tạo nên khác biệt lớn nhất. Nhưng không phải chỉ mình anh, mà Beauvue cũng đã ghi 1 bàn tuyệt đẹp, Valbuena đặt dấu giầy với 1 đường kiến tạo, Corentin Tolisso 2 lần dọn cỗ cho Fekir…
Lyon sẽ không thể tuần nào cũng thắng 4-0 chỉ với 5 cú sút trúng mục tiêu, nhưng HLV Hubert Fournier muốn dựa trên chiến thắng tuyệt vời này để định hình rõ lối chơi cho đội nhà, mà ở đó sự xuất hiện của Valbuena đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cựu cầu thủ Lyon sẽ đóng vai trò của chính Fekir mùa trước, còn Fekir trở thành cây săn bàn chủ đạo cho Mãnh sư, để giải phóng Lacazette khỏi áp lực ghi bàn, giúp anh sớm tìm lại bản năng sát thủ.
1. Fekir là cầu thủ đầu tiên của Lyon kể từ năm 2011 ghi 3 bàn trong 1 trận đấu sau 3 cú sút trúng đích. Trước đó, Lisandro Lopez cũng đã xuyên thủng lưới Arles Avignon 3 lần sau 3 cú sút trúng mục tiêu để giúp Mãnh sư dẫn trước 3-0 tại sân Gerland ngày 6/3/2011. Kết thúc trận đấu đó, Lyon thắng đậm tới 5-0. Đây cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trên sân nhà của Ligue 1 2010/11. |