Bóng Đá Plus trên MXH

Làm lại từ đầu thôi, Thiago Silva
Việt Hà • 10:20 ngày 01/01/2015
Trung vệ đội trưởng của PSG đã trải qua một năm 2014 đáng quên, một nốt trầm trong sự nghiệp của Thiago Silva. Ở tuổi 30, không còn sớm để cầu thủ người Brazil lấy lại vị thế của trung vệ xuất sắc nhất thế giới.
    PHONG ĐỘ SA SÚT
    Trước khi lên máy bay sang Morocco tập huấn cùng PSG hôm 26/12, Thiago Silva đăng lên Twitter tấm ảnh kèm dòng trạng thái: “Bắt đầu thôi, một khởi đầu mới”. PSG trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Đông với nhiệm vụ đòi lại vị trí số một trên BXH từ tay Marseille. Còn với Thiago Silva, năm 2014 đầy sóng gió đã ở lại phía sau. Cựu trung vệ Milan hạ quyết tâm làm lại từ đầu trong năm mới 2015.

    Mọi thứ dường như đều chống lại Silva trong nửa sau của năm 2014. Phong độ đỉnh cao mùa trước không còn được cựu trung vệ Milan tái hiện trong cả màu áo ĐT Brazil lẫn PSG. Rời World Cup 2014 trong tủi hổ, Silva lại xui xẻo khi dính chấn thương đầu gối trong trận giao hữu đầu mùa với Napoli khiến anh phải xa sân cỏ 2 tháng. Và khi trở lại trung vệ 30 tuổi chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt của chính mình. Vẫn đeo băng thủ quân, vẫn được Laurent Blanc tin tưởng tuyệt đối nhưng Thiago Silva chơi kém thuyết phục. Điển hình như các thất bại trước Barcelona hay Guingamp, cầu thủ này đều mắc lỗi. Cặp trung vệ Thiago Silva – David Luiz chỉ mạnh trên lý thuyết. Còn thực tế, cả hai đều không hiệu quả trong các pha chống bóng bổng, điều mà Alex (đã rời PSG) từng làm rất tốt trước kia.

    Thiago Silva giống như một hình ảnh đại diện của PSG mùa này. Giá trị rất lớn (47 triệu euro) nhưng thể hiện thì chưa tương xứng. Sự đi xuống của Silva ảnh hưởng rõ rệt lên phong độ PSG, đội chỉ xếp thứ ba sau lượt đi Ligue 1 mùa này. Còn bản thân Thiago Silva càng lún sâu vào nỗi thất vọng khi bị tước băng thủ quân tại ĐT Brazil.


    BẤT HÒA VỚI ĐỒNG ĐỘI
    Vấn đề của Thiago Silva không chỉ là phong độ trên sân. Cầu thủ người Brazil còn được xem là nguồn cơn cho bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ. Lý do bởi cựu trung vệ Milan được chủ tịch Nasser Al Khelaifi cưng chiều quá mức. Thiago Silva thi đấu không tốt nhưng anh luôn được đặc cách đeo băng thủ quân và “phải” ra sân đủ 90 phút mỗi trận như một “mệnh lệnh ngầm” từ người đứng đầu PSG. Chính điều đó đã tạo nên thái độ thiếu thiện cảm của các cầu thủ PSG với trung vệ đội trưởng.

    “Điểm nóng” nhất tại Công viên các Hoàng tử trong hai năm trở lại đây chính là mối quan hệ “bằng mặt mà không bằng lòng” giữa Thiago Silva và Ibrahimovic. Cả hai đều là những cá tính mạnh và có tiếng nói trọng lượng trong phòng thay đồ. Một rừng không thể có hai cọp, tất yếu dẫn đến chia rẽ thành “hai rừng”. Thiago Silva như anh cả của đám cầu thủ Brazil, còn Ibra là tiếng nói đại diện cho những người châu Âu. Với tư cách thủ quân, rõ ràng Thiago Silva đã không hoàn thành nhiệm vụ của một cầu thủ đầu đàn. 

    Những vấn đề cả trong và ngoài sân cỏ từng khiến Thiago Silva mệt mỏi. Cách đây chưa lâu cầu thủ người Brazil từng thổ lộ mong ước trở lại Milan nơi làm nên tên tuổi của anh. Nhưng kịch bản ra đi thực tế khó xảy ra. PSG vẫn cần đến đẳng cấp của Thiago Silva và ngược lại, PSG mới là nơi có thể hiện thực hóa những tham vọng lớn của trung vệ người Brazil. Điều quan trọng là Thiago Silva phải mau chóng lấy lại phong độ đỉnh cao trong năm 2015, sẽ không dễ dàng ở tuổi 30. 

    Có Silva, PSG thủng lưới nhiều hơn 
    Một điều oái ăm là PSG lại phòng ngự kém đi khi trung vệ thủ lĩnh của họ có mặt trên sân. Trong 10 trận tại Ligue 1 mùa này mà Thiago Silva thi đấu, PSG thủng lưới 8 bàn, tương đương hiệu suất 0,8 bàn thua/trận. Còn trong 9 trận còn lại mà tuyển thủ Brazil vắng mặt, PSG chỉ để thua 5 bàn (0,55 bàn thua/trận). 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay