Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Kovac lên danh sách thanh lý tại Monaco
Lan Hạ • 07:41 ngày 24/08/2020
Nhà cầm quân mới của đội bóng Công quốc đang có những động thái khẩn trương trong việc “tinh giản biên chế” cho CLB để tham dự Ligue 1 mùa  2020/21.

    Theo tờ L’Équipe, HLV Niko Kovac mới đây đã có cuộc họp với GĐTT Paul Mitchell để bàn về kế hoạch thay máu triệt để đội bóng chủ sân Louis II. Đáng chú ý, vị thuyền trưởng người Croatia cùng lãnh đạo đội đã đi đến thống nhất về việc sẽ đẩy đi tới gần chục cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020. Danh sách cụ thể gồm có tiền đạo Keita Balde, trung vệ Jemerson, các tiền vệ Youssef Ait Bennasser và Adama Traore, tiền đạo  Samuel Grandsir và hậu vệ Jorge.

    Ngoài những cựu binh nói trên, cựu  HLV của Bayern Munich còn đưa vào diện cần thanh lý gấp một số cầu thủ trẻ như Wilson Isidor, Julien Serrano hay Adrien Bongiovanni. Trước đó, Monaco đã kịp đẩy tiền đạo Lyle Foster tới Vitoria Guimaraes của Bồ Đào Nha với mức phí 1,20 triệu euro. 

    Tiền đạo Keita Balde (14) có tên trong danh sách cần thanh lý dù có nhiều đóng góp cho Monaco thời gian qua

    Thực tế, việc lên danh sách thanh lý một loạt cầu thủ của tân HLV Niko Kovac đã gây ra ý kiến trái chiều. Ngoài ý kiến đồng thuận, cũng có ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về tính hiệu quả của kế hoạch thay đổi nhân sự này, nhất là việc đẩy đi một số tên tuổi đã khẳng định được khả năng của mình như Jemerson, Keita Balde hay Bennasser. Đáp lại những phản ứng trái chiều khác nhau nhằm vào mình, Niko Kovac đã đưa ra tuyên bố với đại ý, tất cả những gì mình làm là nhằm đem lại sự cân bằng trong lối chơi của Monaco dựa trên những cầu thủ có chất lượng và phù hợp với triết lý của ông.

    Trong khi lên danh sách thanh lý tới gần chục cầu thủ tại Monaco, vị tân HLV trưởng của đội bóng Công quốc cũng đang phải đau đầu trong việc xử lý tương lai của bộ đôi tiền vệ kỳ cựu Cesc Fabregas-Stevan Jovetic. Điểm chung của hai cầu thủ này là đều đang lĩnh mức lương cao ngất ngưởng thuộc dạng nhất nhì tại Monaco, nhưng những gì mà cả Fabregas lẫn Jovetic thể hiện tại đây lại rất nhạt nhòa, không hề tương xứng với khoản tiền lương hậu hĩnh mà họ bỏ túi đều đặn. 

    Chừng đó đủ thấy Niko Kovac sẽ còn cả núi việc cần phải làm trong thời gian tới để có được đội hình như mong muốn, phục vụ cho kế hoạch dài hơi.

    XEM THÊM

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Vòng khai mạc Ligue 1: Monaco hòa hú vía, tân binh Lorient gây sốc

    Ligue 1 2020/21 mở màn bằng trận hòa nhạt nhẽo

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội