Được biết, đây là quyết định được Greenwood đưa ra vì quá thất vọng với cách cư xử của CĐV Marseille, những người không ủng hộ anh vào những thời điểm khó khăn của mùa giải và đòi “tống khứ” anh khỏi đội bóng thành phố cảng miền nam nước Pháp.
Sau khi trải qua mùa giải 2023/24 theo dạng cho mượn tại Getafe ở La Liga, Greenwood rời MU để gia nhập Marseille, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Roberto De Zerbi và đã có sự khởi đầu bùng nổ tại Ligue 1. Hiện tại, Marseille của Greenwood đứng thứ hai trên BXH sau PSG và hoàn toàn đủ sức trở lại Champions League mùa giải tới.
Greenwood đã ghi được 19 bàn thắng sau 33 lần ra sân cho Marseille trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, khi sa sút phong độ, anh bị các CĐV đội nhà đòi “đuổi đi” không thương tiếc. Ngay cả khi HLV De Zerbi lên tiếng bênh vực ngôi sao người Anh, mọi chuyện cũng không khá hơn.
"Cậu ấy là người hướng nội, hơi khép kín, nhưng cậu ấy có một gia đình tuyệt vời xung quanh, một người cha phi thường mà tôi đã làm việc rất nhiều cùng, ông ấy đã giúp tôi rất nhiều trong việc quản lý cậu ấy, cũng với sự giúp đỡ của Mehdi Benatia. Xin các CĐV cho cậu ấy thời gian, bao dung và ủng hộ cậu ấy nhiều hơn", De Zerbi cho biết.
Trên thực tế, trước khi sa sút nghiêm trọng, Greenwood từng bị nhà cầm quân người Italia loại anh ở một số trận đấu do không chăm chỉ. Vì thế, Greenwood tính chuyện rời Marseille và rất muốn trở lại Premier League, nơi mà lần ra sân cuối cùng của cầu thủ 23 tuổi này diễn ra vào tháng 1/2022 trong trận đấu với West Ham, tức là đã hơn 3 năm.