Phút 57 trận đấu giữa Lyon và PSG, tỷ số đang là 1-1 và hậu vệ Dani Alves (PSG) nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ở tình huống phạm lỗi với Tanhisguy Ndombele (Lyon), Alves lẽ ra không phải nhận thẻ đỏ, nhưng hành vi của cầu thủ người Brazil không đúng mực khi tranh cãi nảy lửa, thậm chí quát mắng và nhìn chừng chừng vào mặt trọng tài chính Clement Turpin. Chính vì lẽ đó, Alves bị vị vua áo đen đuổi thẳng khỏi sân và PSG chỉ còn thi đấu với 10 người ở 30 phút cuối trận.
Với những hành vi không đúng mực của mình, Alves đã Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Pháp treo giò 4 trận tại các giải quốc nội, trong đó có 1 trận đã diễn ra trước Guingamp tại cúp quốc gia Pháp.
Như vậy, Alves sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài ở 3 trận đấu sắp tới của PSG, trong đó có 2 trận tại Ligue 1 gặp Montpellier và Lille, xen giữa là màn so tài với Rennes ở bán kết cúp Liên đoàn.
Ở thất bại trước Lyon cuối tuần qua, ngoài chiếc thẻ đỏ của Alves, PSG cũng thiệt hại nặng nề với chấn thương của cầu thủ trẻ Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp sớm rời sân ngay đầu hiệp 1 và sẽ phải ngồi ngoài trong hai tháng tới.