Vì thế, nhật báo Le Parisien đã không ngần ngại giật tít “Đáng ra tỷ số trận đấu phải là 6-4” dù trên thực tế PSG thắng Metz 3-0. Điều đó đồng nghĩa với việc thủ môn người Đức đã ít nhất cứu thua cho đội nhà 4 lần trông thấy.
Khi PSG đang dẫn trước 1-0 ở đầu hiệp 2, PSG đã phải chịu rất nhiều đợt tấn công sắc sảo của đội khách Metz và phải nhờ đến sự xuất sắc của Trapp, nhà ĐKVĐ Ligue 1 mới không bị thủng lưới.
Người gác đền 26 tuổi này đã cản phá thành công các phá dứt điểm nguy hiểm của Falette (55’), Cohade (60’) và Erding (62’, 68’) để giữ sạch mành lưới nhà. Hơn nữa, sự ra vào hợp lý và phối hợp ăn ý với các hậu vệ của Trapp giúp PSG hạn chế được rất nhiều đường lên bóng khó chịu của các cầu thủ khách.
Nhờ những màn trình diễn ấn tượng liên tiếp, Trapp đang vượt lên trong cuộc giành giật vị trí thủ môn số 1 với Areola. Thủ môn người Đức đã cho thấy, dù Di Maria kiến tạo 2 lần, Lucas, Kurzawa hay Verratti ghi bàn, nhưng anh mới là người chơi hay nhất trận này.
Trapp đang nỗ lực hết mình để đòi lại vị trí từng thuộc về anh mùa giải trước và chứng tỏ với HLV Unai Emery, rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha cần đặt niềm tin tuyệt đối nơi anh ở mùa bóng mới.
“Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Điều đó khiến tôi tập trung hơn. Tôi rất vui vì nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Đây chính là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu”, Trapp cho biết.