Bởi, trong khi Lyon đều phải đá sân khách ở các vòng 27, 28 và 29; PSG toàn gặp đối thủ mạnh (trong đó có 2 chuyến làm khách trên sân của Monaco và Bordeaux) chưa kể mất sức cho Champions League, thì thày trò HLV Marcelo Bielsa có lịch thi đấu dễ thở. Hy vọng vô địch của Marseille dồn cả vào việc họ có tận dụng tối đa điểm số tại 3 vòng tới hay không.
Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Bởi, hai trong 3 đối thủ của OM sắp tới là hai đội “dẫn đầu”: một chơi tốt nhất trong năm 2015 (Caen thắng 5, hòa 1, chỉ thua 1 ở 7 trận năm 2015) và một chơi xuất sắc nhất từ đầu mùa (Lyon đang dẫn đầu BXH). Xen giữa hai cuộc đón tiếp Caen và Lyon là chuyến làm khách tại Toulouse với 2 mất mát lớn ở hàng thủ: Fanni và Dja Djedje bị treo giò. Đấy là chưa kể tới sự vắng mặt dài ngày của trung vệ số một N’koulou (vừa phẫu thuật chấn thương đầu gối) và sự sa sút của một loạt trụ cột.
Giờ đây, dường như HLV Bielsa đã không còn cách nào hữu hiệu để giúp đội nhà tìm lại phong độ hủy diệt như giai đoạn lượt đi.