Nhiều nguồn tin khẳng định M.U đang chuẩn bị một bản hợp đồng “bom tấn” để đổi lấy sự phục vụ của Cavani. Kể từ khi chuyển tới đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử Hè năm ngoái, tiền đạo này không được chơi ở vị trí trung tâm hàng công như mong muốn vì sự có mặt của Zlatan Ibrahimovic.
Tuy nhiên, mới đây khi được hỏi về khả năng chuyển tới chơi cho “Quỷ đỏ” nước Anh, Cavani đã trả lời ngắn gọn và lạnh lùng: “Tôi là cầu thủ của PSG!”.
Tiếp đó, chân sút 27 tuổi thừa nhận rằng đội bóng của anh đã chơi không thực sự tốt trước Nice trong trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay. PSG đã chỉ có được 1 bàn duy nhất nhờ pha đá phản lưới của cầu thủ Timothee Kolodziejczak bên phía đội chủ nhà. Nhưng dẫu sao, một thắng lợi tối thiểu cũng là đủ để Cavani và đồng đội tự tin hơn trước trận đấu với Chelsea tại Champions League tuần tới.
“Điều quan trọng là chúng tôi đã có được bàn thắng và đó là kết quả tốt nhất chúng tôi có thể giành được”, cựu tiền đạo Napoli nói. “Thắng lợi ấy vô cùng quan trọng, không chỉ ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch, mà còn giúp chúng tôi tạo đà tâm lý tốt trước khi chạm trán Chelsea”.
3 điểm giành được ngay tại SVĐ Allianz Riviere của Nice đã giúp PSG nới rộng khoảng cách với đội bóng xếp thứ 2 là Monaco lên thành 13 điểm trên BXH Ligue 1. Tuy vậy, PSG đã đá nhiều hơn 1 trận.