Bóng Đá Plus trên MXH

Cavani bị đuổi khỏi sân vì… lỡ ăn mừng kiểu bắn súng!
THIÊN MINH • 07:12 ngày 18/10/2014
Chiến thắng 3-1 của PSG trước Lens đã không thể trọn vẹn khi tiền đạo Edinson Cavani bất ngờ bị truất quyền thi đấu chỉ vì lý do khá khó hiểu: Phản ứng với trọng tài do phải nhận thẻ vàng vì ăn mừng kiểu bắn súng.
    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã nổi cơn thịnh nộ sau khi chứng kiến cầu thủ con cưng bị trọng tài Nicolas Rainville rút hai thẻ vàng liên tiếp ở phút 56. Theo ông, quyết định phạt những màn ăn mừng tương tự kiểu như Cavani là hết sức vô lý.

    “Cậu ấy không đáng phải nhận thẻ đỏ. Và tại sao Cavani lại phải lĩnh thẻ vàng trước đó? Rõ ràng cậu ấy đã thực hiện động tác trên cả trăm lần rồi. Đã đến lúc truyền thông phải lên tiếng đòi lại sự công bằng cho chúng tôi. Trọng tài thật sự đã sai lầm”, Al-Khelaifi tức tối chia sẻ trên kênh Canal +. 

    VIDEO: Chiếc thẻ đỏ khôi hài của Edinson Cavani

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Tình huống gây tranh cãi này diễn ra sau khi Cavani có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG trên chấm phạt đền. Anh đã hướng tay trái lên khán đài trong khi ngón trỏ tay phải thực hiện động tác như bóp cò súng. Chứng kiến màn ăn mừng của Cavani, trọng tài Rainville đã rút thẻ vàng cảnh cáo chân sút người Uruguay. Ngay lập tức sau đó, anh cùng các đồng đội PSG lao vào phân bua. Thế nhưng không những không được rút lại án phạt, cầu thủ 27 tuổi còn phải nhận thêm thẻ vàng nữa, qua đó bị truất quyền thi đấu.

    Cavani không hiểu vì sao mình bị truất quyền thi đấu

    Quay trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, ngay từ phút thứ 10 đội chủ nhà Lens đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Adama Coulibaly. Việc không có sự phục vụ của những trụ cột như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz và Marquinhos khiến PSG khởi đầu chuệch choạc.

    Mọi thứ chỉ trở lại thế cân bằng ở phút 28. Nhận được đường chuyền của Maxwell, tiền vệ Yohan Cabaye đã tung cú sút xa ở khoảng cách 20 mét gỡ hòa 1-1 cho PSG. Trước đó phải kể đến nỗ lực cứu bóng trên mép đường biên của Javier Pastore.

    Có được bàn thắng, tinh thần thi đấu của nhà ĐKVĐ Ligue 1 cải thiện hơn hẳn. 6 phút sau, nhận thấy thủ môn Rudy Riou băng lên quá xa, Maxwell đã có cú sút đầy kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-1.

    Chiến thắng 3-1 giúp PSG thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Marseille 

    Mọi thứ càng tồi tệ với Lens khi ở phút 53, hậu vệ Jean-Philippe Gbamin phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống đẩy Edinson Cavani trong vòng cấm địa. Tất nhiên chân sút người Uruguay không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang, Cavani đã bị truất quyền thi đấu do có màn ăn mừng mà theo trọng tài là… quá khích.

    Lens sau đó lại mất thêm người ở phút 59 khi tiền vệ Jerome Le Moigne nhận thẻ vàng thứ 2. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu.

    Với kết quả này, Lens phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 18 với chỉ vỏn vẹn 8 điểm sau 10 trận. Trong khi PSG đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, kém 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đội đầu bảng Marseille. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội