Bóng Đá Plus trên MXH

Brandao húc vỡ mũi Thiago Motta: “Kẻ bất trị” phải bị trừng trị
Việt Hà • 08:44 ngày 18/08/2014
Bóng đen bạo lực bao phủ vòng 2 của Ligue 1 mùa này khi Brandao húc vỡ mũi Thiago Motta. Không phải trên sân mà là trong đường hầm theo kiểu “thanh toán” của một tên côn đồ đích thực. Cả nước Pháp bất bình đòi loại bỏ “kẻ bất trị” khỏi giải đấu của họ.
    BRANDAO LẠI ĐIÊN
    Giữa hai cú “thiết đầu công” của Brandao và Zidane (tại World Cup 2006) có một điểm chung: nạn nhân đều là cầu thủ Italia (Materazzi với Zidane và Thiago Motta với Brandao). Nhưng tính chất “phạm tội” thì không hề giống nhau. Zidane là một giây mất kiềm chế còn Brandao lên kế hoạch trả đũa hẳn hoi. Tan trận PSG - Bastia cuối tuần qua, tiền đạo người Brazil thoát xuống đường hầm rất sớm và lững thững đứng một mình như chờ ai đó. Và khi Thiago Motta đi qua trước mặt thì Brandao lao tới húc đầu vào tiền vệ người Italia. Một pha đánh dằn mặt theo kiểu “xóm liều” tại Sao Paulo, nơi Brandao lớn lên chứ không phải bên lề một trận bóng đá đỉnh cao.

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Motta được chuyển tới bệnh viện lập tức với cái mũi đầm đìa máu. Còn Brandao trở thành “kẻ tội phạm” với cả Ligue 1. Toàn bộ pha ra đòn của cầu thủ nổi tiếng côn đồ này đều bị camera ghi lại, chưa kể trọng tài thứ tư cũng chứng kiến toàn bộ vụ việc. “Hắn luôn luôn là một gã bất trị. Tôi chờ xem Brandao sẽ bị trừng trị thế nào”, Thiago Silva bất bình. “Thiago Motta 90% bị vỡ mũi. Bác sĩ của tôi nói vậy. Phải treo giò vĩnh viễn những kẻ như Brandao”, chủ tịch Al Khelaifi của PSG lên tiếng. Ngay cả Claude Makelele, HLV của Bastia, cũng không thể đứng về phía học trò: “Tôi sẽ có án kỷ luật với anh ta”.

    Brandao đã có 5 năm chơi bóng tại Ligue 1 trong màu áo Marseille, St.Etienne và giờ là Bastia. Tiền đạo có vóc dáng hộ pháp và ngoại hình hoang dã này luôn được xem như một trong những cầu thủ “côn đồ” nhất Ligue 1 với bản hồ sơ “tiền án” dày cộp. Theo một số nhân chứng, nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ những lời lẽ xúc phạm của Thiago Motta đối với Brandao trong trận đấu. Cho dù vậy thì việc chân sút 34 tuổi “rình” trong đường hầm để hành hung người khác vẫn không thể chấp nhận.


    Brandao nổi tiếng là bất trị

    TREO GIÒ MỘT NĂM?
    Tất cả đang chờ đợi án phạt thích đáng dành cho Brandao. Cần biết những vụ hành hung sau trận rất hiếm tại bóng đá Pháp và đều bị xử cực nặng. Gần nhất là vào tháng 10/2011, hậu vệ Gabriel Cichero (Lens) đã song phi vào mặt một lãnh đạo Bastia sau trận đấu giữa hai đội, khiến ông này bị vỡ 3 phần xương. Cầu thủ người Venezuela sau đó bị treo giò 6 tháng, ngoài ra còn bị tòa án hình sự tuyên 5 tháng tù treo vì tội hành hung người khác. 

    Do đó, có thể tin rằng Brandao còn dính án nặng hơn Cichero. Theo khung luật tại Ligue 1, án phạt với tiền đạo Bastia còn phụ thuộc vào chấn thương của Thiago Motta. Nếu chấn thương đó không ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của nạn nhân thì Brandao chỉ bị treo giò tối đa 8 trận. Trong trường hợp ngược lại, cựu cầu thủ Gremio sẽ phải lĩnh án treo giò 1 năm. Khả năng thứ hai gần hơn thực tế vì Motta sẽ không thể sớm ra sân với cái mũi bị vỡ. 

    Ngoài ra, rất có thể Brandao cũng phải chịu án hình sự vì tội hành hung người khác. Điều chắc chắn là sau cú “thiết đầu công” trong đường hầm sân Công viên các hoàng tử, chân sút 34 tuổi đã hết đất sống tại Pháp. Thậm chí, sự nghiệp của “gã côn đồ” bậc nhất Ligue 1 cũng có thể chấm hết từ đây.

    HỒ SƠ "PHẠM TỘI" CỦA BRANDAO
    17/3/2012: Bị treo giò 2 trận vì đấm vào mặt David Beckham và dẫm vào mắt cá chân phải của Thiago Silva trong trận St.Etienne - PSG. 
    16/3/2014: Bị treo giò 4 trận vì huých cùi chỏ vào mặt Yohan Cabaye (ảnh) trong trận St.Etienne - PSG.
    30/4/2010: Bị treo giò 4 trận vì vào bóng triệt hạ với Cedric Hengbart trong trận Marseille - Auxerre.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội