Augustin đã viết một bức tâm thư tạm biệt PSG, trong đó bày tỏ sự tiếc nuối vì phải chia tay mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên, cũng như rời bỏ đội bóng mà Augustin gia nhập từ năm 12 tuổi. Nhưng tiền đạo 20 tuổi hiểu rằng nếu tiếp tục ở lại PSG, sự nghiệp của anh sẽ đi vào ngõ cụt.
Ở đội bóng toàn ngôi sao hàng đầu thế giới, không có chỗ cho những tài năng trẻ của CLB. Trong 3 mùa được khoác áo đội một PSG, Augustin chỉ ra sân tổng cộng 31 trận (23 trận tại Ligue 1). Chân sút của đội U20 Pháp có quá ít cơ hội thể hiện khi đa phần vào sân những phút cuối.
Thực ra, vẫn có những Rabiot, Kimpembe đang được tạo cơ hội ở PSG. Nhưng đó là các tuyến dưới, còn trên hàng công là chuyện khác. PSG của người Qatar chỉ chuộng những ngôi sao hàng đầu như Ibrahimovic, Cavani. Thế nên cho dù luôn thiếu nhân sự trên hàng công, PSG vẫn thanh lý những tiền đạo tiềm năng như họ từng làm với Moussa Dembele, Kingsley Coman, Hervin Ongenda và bây giờ là Augustin.
Nhiều người trong số đó hiện đã vươn lên tầm cao mới. Moussa Dembele (Celtic) hiện là một trong những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu. Coman đang dần khẳng định vị trí ở Bayern. Điều đó cho thấy những tài năng của lò đào tạo PSG hoàn toàn có thể vươn lên đẳng cấp cao nhất. Chỉ tiếc là PSG không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Họ sẵn sàng chi núi tiền tậu một ngôi sao dự bị cho Cavani thay vì đặt niềm tin vào Augustin.
Augustin sẽ có đất diễn ở RB Leipzig để chứng tỏ rằng PSG đang lãng phí chính những sản phẩm mà họ dày công đào tạo.
PSG chưa chi đồng nào Hè này Kể từ đầu mùa chuyển nhượng, PSG chưa phải chi ra đồng nào mua cầu thủ. Nhưng họ đã thu về 16,4 triệu euro nhờ bán đi hai tài năng trẻ jean Kevin Augustin (13 triệu euro sang RB Leipzig) và Youssouf Sabaly (bán đứt cho Bordeaux với giá 3,4 triệu euro). |