Bóng Đá Plus trên MXH

34 tuổi, Ibra vẫn chưa chịu già
Nghi Kỳ • 13:32 ngày 06/12/2015
Nếu như tại Anh, một chân sút lừng lẫy là Wayne Rooney đang vật lộn để ghi bàn dù mới 30 tuổi thì tại Pháp, Zlatan Ibrahimovic vẫn tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 34. Sau 11 lần ra sân, chân sút người Thụy Điển đã có 12 bàn thắng để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1.
    LUÔN LÀ NHÂN VẬT CHÍNH
    Không ai nhận ra rằng Ibrahimovic đang ở trong mùa bóng thứ 19 của sự nghiệp. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh đã ở bên kia sườn dốc, sau 2 tháng kể từ khi bước sang tuổi 34. Mạnh mẽ, kỹ thuật, tốc độ và dứt điểm sắc nét vẫn là một Ibra mà người ta từng biết tại Ajax, Juve, Inter , Barcelona, Milan và 3 mùa qua tại PSG. 


    Tại Allianz Riviera đêm thứ Sáu vừa qua, tiền đạo người Thụy Điển một lần nữa là nguồn cảm hứng cho PSG. Trong chiến thắng giúp đội bóng thủ đô củng cố ngôi đầu với 45 điểm, Ibra tham gia vào cả 3 bàn thắng. Đầu tiên là pha đi bóng vượt qua 4 hậu vệ Nice và kiến tạo cho Cavani mở tỷ số. Sau đó là cú đúp của chính anh, một từ chấm phạt đền và một từ pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương và dứt điểm chéo góc. Trong cả trận Ibra luôn là mối đe dọa thường trực. Anh dứt điểm 5 lần, trúng đích 4, tạo ra 2 cơ hội và chỉ mất bóng 2 lần (Cavani là 4).

    Giống như những mùa trước, Ibra tiếp tục vai trò chính ở chiến dịch này. Trong đội hình PSG, không ai có tỷ lệ dứt điểm nhiều hơn Ibra (4,8/trận) và có tới 4 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với 12 bàn và 6 lần kiến tạo, anh là người tham gia vào nhiều bàn thắng nhất Ligue 1. Sau khi vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, việc Ibra lần thứ 3 trở thành Vua phá lưới giải đấu này (sau các mùa 2012/13, 2013/14) là hoàn toàn có thể.

    PSG CẦN THỦ LĨNH CỦA HỌ
    HLV Laurent Blanc thừa nhận tương lai của Ibrahimovic là một dấu hỏi lớn. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa Hè tới và cuộc đàm phán gia hạn vẫn chưa được xúc tiến. Trong thời gian gần đây, rất nhiều thông tin cho rằng PSG đang có tham vọng lôi kéo Ronaldo tới sân Parc des Princes để thay thế… Ibra. Cùng lúc đó, báo giới Anh cũng nói rằng Jose Mourinho mong muốn tái hợp Ibra tại Stamford Bridge. Chelsea cần một nhân vật lớn để giải quyết tình trạng khan hiếm bàn thắng và vực dậy nhà ĐKVĐ đang mỏi mòn ở nửa sau BXH Premier League.   


    Tuy nhiên, với màn trình diễn đỉnh cao của Ibra trước Nice, BLĐ PSG buộc phải suy tính lại. Đang trong quá trình tham vọng ở châu Âu, PSG cần một thủ lĩnh và không ai khác đó chính là tiền đạo Thụy Điển. Hơn nữa trên kênh CNN cách đây 1 tuần, ngôi sao này cũng khẳng định Paris là nhà của anh. Trong hơn một thập kỷ qua, đây cũng là nơi Ibra gắn bó lâu nhất khi đang ở mùa thứ 4. Dù không thiếu lựa chọn, nhưng ở lại PSG vẫn được anh ưu tiên.

    Thật khó hình dung đội quân của HLV Blanc sẽ ra sao nếu một ngày Ibra không còn hiện diện ở Parc des Princes. Trong tương lai gần, PSG vẫn phải gắn bó với “Thánh Zlatan” - người không tuổi.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội