Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane trở lại, Real hoang phế thành tráng lệ
Ngọc Trung • 11:37 ngày 17/03/2019
Real Madrid như một tòa lâu đài hoang phế, nhưng chỉ sau một đêm với sự trở lại của Zidane, mọi thứ lại trở nên tráng lệ.
    Có một số điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa đội hình xuất phát của Real Madrid ở trận đấu cuối cùng nhiệm kỳ thứ nhất và trận đấu đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của HLV Zinedine Zidane, người đã tuyên bố chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau trận chung kết Champions League 2017/18 và được tái bổ nhiệm 284 ngày sau, với sự mệnh cứu rỗi đoàn quân giãy chết.

    Trên thực tế, chỉ có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Real đánh bại Celta Vigo đêm qua so với trận thắng Liverpool năm ngoái nhưng lại có tới 5 sự thay đổi so với chiến thắng Real Valladolid, trận đấu diễn ra ngay Chủ nhật tuần trước và là lần cuối cùng Santiago Solari xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo đội bóng Hoàng gia.


    Từ nơi hoang phế, Isco và Marcelo lại nguy nga tráng lệ. Isco lần đầu đá chính kể từ trận đấu cuối cùng của triều đại Julen Lopetegui, tức thảm bại 5-1 trên sân Nou Camp của Barcelona từ tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Marcelo có lần hiện diện trong đội hình xuất phát thứ tư kể từ khi bước qua năm 2019.

    Tương tự là trường hợp Marco Asensio, chàng hoàng tử bé tưởng chừng đã bị truất phế. Keylor Navas, người cận vệ trung thành và tận tụy suốt 3 năm triều đại Zidane cũng trở lại, sau 9 tháng sống dưới cái bóng tân binh Thibaut Courtois. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải là trường hợp của Gareth Bale. 


    Từ cái tên được kỳ vọng nhất để lấp đầy khoảng trống Ronaldo, Bale gây thất vọng tràn trề bởi chấn thương, sa sút và đơn độc để rồi trở thành cái tên đối diện tương lai bất định nhất tại Real. Và sự trở lại của Zidane càng tăng khả năng Bale bị tống khứ, như thể đã bước một chân khỏi Bernabeu.

    Bale là người hùng trong trận chung kết Champions League 2017/18 khi lập một cú đúp đẹp mắt. Tuy nhiên thực tế ở trận đấu này, Bale xuất phát trên băng ghế dự bị và đó là lý do anh bóng gió chuyện chia tay. Tuy nhiên, rốt cuộc Bale không phải đi đâu cả vì Zizou đã ra đi.

    10 tháng sau, một chấn thương xảy ra với Vinicius, khiến thần đồng này nhiều khả năng phải nghỉ hết mùa, có thể là một trong những lý do buộc Zidane phải bất đắc dĩ sử dụng Bale. Và một lần nữa, ngôi sao người xứ Wales chứng minh giá trị, như 9 tháng về trước.

    Khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại của Bale là pha tung người vô-lê theo kiểu cắt kéo, động tác gợi nhớ đến hình ảnh Paolo Di Canio làm rung chuyển khung thành Celta Vigo. Không chỉ có vậy, Bale thực hiện tổng cộng 3 cú tắc bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Real trong trận đấu này. Cuối cùng là ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Tất cả cho thấy ý chí và nỗ lực của cầu thủ xứ Wales.

    Bale đã có một trận đấu xuất sắc
    Bale đã có một trận đấu xuất sắc

    Nói cách khác, sự trở lại của Zizou không khiến Bale thêm hoang mang mà ngược lại, đó là động lực để ngôi sao này tái tạo bản thân, điều quan trọng đối với mỗi cầu thủ chơi bóng đỉnh cao và càng thiếu với Bale suốt 9 tháng qua.

    Khác với Bale, sự trở lại của Zizou đem lại niềm vui cho Isco. Mùa trước, tiền vệ người Tây Ban Nha đá chính 36 trận dưới sự dẫn dắt của Zidane. Mùa này, dưới thời Solari và Lopetegui, Isco chỉ được đá chính 11 lần. Thậm chí trong cuộc tiếp đón Ajax định mệnh 2 tuần trước, Isco còn không có tên trong danh sách thi đấu.

    Dường như những người kế nhiệm và tiền nhiệm Zizou quên mất một điều, đối với Isco, động lực lớn nhất để anh thi đấu không phải là tiền bạc, danh hiệu hay sự khẳng định bản thân mà là niềm vui. Isco ghét bị gò bó, thích phô diễn vân vê quả bóng và lang thang khắp nơi trên mặt trận tấn công.

    Anh là chàng lãng tử cuối cùng của thập kỷ này và có thể cả thập kỷ sau. Zizou, một lãng tử của thập kỷ trước hiểu điều đó và cách ông bố trí Isco ở vị trí "số 10" chứng minh cho điều đó. Kết quả, Isco là tác giả bàn thắng mở tỷ số và suốt thời gian hiện diện trên sân, tiền vệ này chỉ chuyền sai 1 lần.

    Isco đã tìm lại cảm hứng chơi bóng cùng Zidane
    Isco đã tìm lại cảm hứng chơi bóng cùng Zidane

    Marcelo cũng vậy. Hậu vệ tài hoa người Brazil đã mất vị trí vào tay Reguilon dưới thời Solari và đêm qua, anh lại cho thấy khả năng công phá trước Celta. Thống kê chỉ ra, Marcelo tung ra tổng cộng 6 quả tạt và là tác giả đường chuyền thông minh cho Bale ấn định tỷ số.

    Ngay cả Navas cũng có dịp trổ tài. Trong pha dứt điểm đáng chú ý duy nhất của đội khách, với pha đánh đầu uy lực của Maxi Gomez, thủ thành người Costa Rica tung người đẩy bóng đầy ngoạn mục. Pha cứu thua ấy như lời thách thức dành cho Courtois ngồi trên băng ghế dự bị. Trận chiến giành vị trí số 1 sẽ tiếp tục cho đến hết mùa trong khi Zidane còn thêm 10 trận để đánh giá đội hình trước khi lên kế hoạch chuyển nhượng.

    Các màn trình diễn của Bale, Isco hay Marcelo sẽ khiến vị chiến lược gia người Pháp phải suy ngẫm, và Zidane hy vọng sức sống này sẽ tiếp tục.

    Real Madrid 2-0 Celta Vigo
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội