Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane có hiểu... Real?
Kinh Thi • 08:48 ngày 12/11/2019
Zinedine Zidane là một tượng đài lịch sử của Real Madrid, không chỉ vì ông từng đưa đội bóng này lên ngôi vô địch Champions League 3 lần liên tiếp, chỉ trong 2 mùa rưỡi cầm quân (và không có bất kỳ ai khác vô địch 2 lần liên tiếp ở giải này).

    Tất nhiên, nói đến Zidane ở Real là phải nói cả về sự nghiệp cầu thủ hào hùng nữa. Dứt khoát một điều: cái hay của Zidane “cầu thủ” thuyết phục hơn, rõ ràng hơn nhiều, so với cái hay khá mông lung của Zidane “huấn luyện”.

    Một mặt, có bao nhiêu người cho rằng Zidane giỏi hơn Juergen Klopp hoặc Pep Guardiola trong nghề huấn luyện? Mặt khác, đá bóng giỏi và hiểu biết cặn kẽ về môn bóng đá là hai điều chưa chắc đi đôi với nhau. Nhờ Zidane mà Real vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp, hay nhờ Real mà Zidane có được cái kỳ tích ấy? Không dễ thống nhất câu trả lời.

    Giữa chuỗi 3 lần vô địch Champions League vừa nêu (2016-2018), Real phần nào thay đổi logo. Trong những cú làm ăn lớn ở Trung Đông lúc bấy giờ, logo Real Madrid không hề có hình ảnh chiếc thánh giá trên đỉnh, như logo thông thường của đội bóng này. Điều đáng nói ở đây là tầm quan trọng của hình ảnh. Real không chỉ có bóng đá. Real phải có chính trị, kinh doanh, tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống nữa.

    Real phải che bớt biểu tượng Thiên chúa giáo trong logo khi làm ăn ở xứ sở Hồi giáo. Giống như Real trước đây cần có Zidane không chỉ vì đấy là một siêu sao tuyệt vời về chuyên môn, mà còn vì đấy là một siêu sao có thể đại diện cho cộng đồng Bắc Phi. Real cần cả Luis Figo (trước Zidane), Ronaldo (sau Zidane), David Beckham (sau Ronaldo) đều là vì vậy. Xuất sắc đã đành, nhưng mỗi siêu sao phải đem lại cho Real một giá trị đại diện nào đấy. Có chỗ cần đại diện thì cũng phải có chỗ cần... né tránh. Vì sao Real chẳng bao giờ mời Ronaldinho, dù siêu sao này có khi còn xuất sắc hơn tất cả những cái tên vừa nêu? Vì Ronaldinho có gương mặt... xấu trai?

    Gắn bó với Real từ thời cầu thủ đến lúc làm HLV, gồm cả những vai trò trung gian nữa, và những hai lần huấn luyện khác nhau, vậy mà xem ra bản thân Zidane lại chưa hiểu hết về cái đội Real quá xem trọng hình ảnh kia.

    Mới đây, Zidane phát biểu: Karim Benzema xứng đáng và nên được đội tuyển Pháp gọi lại. Đúng hay sai? Câu trả lời chính xác nhất có lẽ là: chả ai quan tâm! Không có Benzema (và rất nhiều hảo thủ khác), Pháp vẫn vô địch World Cup 2018. Benzema trước đây thường tỏ ra rằng anh không thích hát quốc ca Pháp trước giờ bóng lăn. Còn những scandal trong cuộc sống của Benzema, liên quan đến việc chẳng ai ở Pháp muốn có anh trong hàng ngũ Les Bleus nữa, lại càng quá rõ.

    HLV trưởng của một Real vĩ đại mà phải kêu gọi người ta triệu tập ngôi sao của mình vào đội tuyển, thì bấy nhiêu đã mất mặt quá rồi. Real Madrid, từng gắn với Galacticos, phải hạ mình đến thế ư? Hồi còn Franco, Real thậm chí là biểu tượng của cả đất nước, Zidane nhé!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội