Tiền vệ 35 tuổi sẽ rời đội chủ sân Nou Camp sau 25 năm gắn bó, kể từ khi anh còn là một cậu nhóc 11 tuổi. Ngay trước khi ra đi, anh đã được thay mặt toàn đội nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga lần thứ 8 trong sự nghiệp của mình, đồng thời là danh hiệu VĐQG lần thứ 23 trong lịch sử Barca.
Xavi bật khóc trong ngày chia tay Barca |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
“Xin chào mọi người, cảm ơn vì tất cả”, Xavi phát biểu sau khi nâng cúp. “Ngày hôm nay, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, cũng giống như 17 mùa bóng qua. Tôi muốn cảm ơn gia đình, vợ, bạn bè và mọi người ở đây”.
“Barca là đội bóng tuyệt vời nhất thế giới. Và để khép lại, như sếp (Luis Enrique) từng nói, chẳng có gì là điểm kết thúc hết. Chúng tôi muốn nhiều danh hiệu nữa, và cùng các bạn ăn mừng tại Barcelona vào ngày 8/6 tới (Champions League). Visca Barca, visca Catalan! (Barca trường tồn, xứ Catalan trường tồn)”.
Mùa tới, Xavi sẽ rời Barca sau 505 trận thi đấu đỉnh cao để gia nhập đội bóng Al Sadd ở Qatar theo một bản hợp đồng thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.
Cuối bài phát biểu, thủ quân kỳ cựu của Blaugrana đã không kềm được những giọt nước mắt: “Không thể không khóc trong hoàn cảnh ấy. Tôi đã cố gắng tiết chế cảm xúc, nhưng rốt cuộc bất thành. Tôi sẽ nhớ mọi điều về Barca”.
Xavi không thể giấu những giọt nước mắt
“Tất nhiên, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Chúng tôi mới chỉ có La Liga, giờ chúng tôi còn 2 trận chung kết nữa. Cú ăn ba chắc chắn sẽ không dễ dàng”.
“Tôi biết mình sẽ nhớ Barca hơn là đội nhớ về tôi. Tôi đã ở đây 25 năm, cả cuộc đời mình ấy chứ. Barcelona vĩ đại hơn bất kỳ ai. Tôi biết ơn những người đã không bao giờ làm tôi thất vọng, những người đã ở bên tôi suốt cuộc đời”.
HLV Enrique cũng đã có đôi lời tri ân những cống hiến của Xavi trong bài phỏng vấn với báo giới sau trận đấu: “Nhìn thấy cậu ấy biểu cảm như vậy, cũng như những gì các CĐV dành cho cậu ấy, đó sẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất ở mùa giải này với cá nhân tôi”.
“Chẳng ai có thể thay thế Xavi. Không có một Xavi nào khác. Cậu ấy là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Dưới quyền tôi, Xavi vẫn đủ khả năng thi đấu thêm 1 mùa giải nữa cho Barca, nhưng tất cả là quyết định của cậu ấy”.
Các CĐV Barca đã cùng nhau giăng một biểu ngữ khổng lồ để cám ơn người “nhạc trưởng” vĩ đại vì những cống hiến cho đội bóng. Đồng đội của Xavi cũng đã bày tỏ lòng tôn trọng của họ bằng cách mặc những chiếc áo "số 6" của người đàn anh, đồng thời công kênh tiền vệ 35 tuổi sau khi trận đấu với Deportivo khép lại.