Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Real sai lầm khi chiêu mộ Odegaard?
Chiêu Văn • 18:54 ngày 22/01/2015
Cầu thủ trẻ người Na Uy là mục tiêu của rất nhiều các CLB lớn tại châu Âu, nhưng Bernabeu là một cạm bẫy thực sự lớn đối với anh.
    Vào lúc Martin Odegaard đang nghiên cứu các đề nghị chuyển nhượng lớn từ khắp châu Âu, bạn bè đồng trang lứa của anh còn phải làm bài tập về nhà. Thiên tài bóng đá người Na Uy mới ra mắt CLB Stromsgodset IF hồi tháng 4, nhưng giờ đã hoàn tất thỏa thuận tới đội ĐKVĐ Champions League Real Madrid.

    Kể từ khi mùa giải ở Na Uy kết thúc vào tháng 11, tên của cầu thủ 16 tuổi này đã được nhắc tới ở những sân bóng lớn nhất châu Âu. Anh đã tới thăm Manchester City và Manchester United, Arsenal và Liverpool, cả Bayern Munich, Borussia Dortmund và Stuttgart ở Đức. Anh có mặt trên sân trong trận thua của Real Madrid dưới tay Atletico Madrid ở Copa del Rey cách đây không lâu. Báo chí Na Uy đã rất phấn khích về triển vọng của đứa con cưng của bóng đá nước này ở Santiago Bernabeu, thậm chí còn đi xa tới mức tin rằng Odegaard sẽ được trao một vị trí trong đội 1 và chiếc áo số 16.

    Nhưng liệu chơi cho Castilla, đội B của Real, có phải là điều hợp lý cho anh lúc này? Odegaard có lẽ cần một môi trường cạnh tranh hơn và đòi hỏi cao hơn. Bất cứ cậu bé 16 tuổi nào, ngay cả với sự chín chắn như Odegaard, cũng không khỏi thấy hãnh diện một cách nguy hiểm khi nghe Cristiano Ronaldo nói về mình: “Một cầu thủ giỏi, tôi thấy rất nhiều triển vọng ở cậu ấy, cái chân trái thật khéo léo”.


    Được Ronaldo nhận xét tích cực là một vinh dự với Odegaar

    Madrid đã là đội thắng cuộc trong cuộc đua giành Odegaard, nhưng những sự chú ý và tư cách ngôi sao giờ không quan trọng bằng một kế hoạch phát triển đúng đắn trong dài hạn. Nếu chỉ để được chơi cạnh các ngôi sao, thì Odegaard đương nhiên nên chọn Madrid. Sự có mặt của những Ronaldo, James Rodriguez và Gareth Bale khiến Los Blancos là một dải ngân hà không thể tranh cãi. Tuy nhiên, thành tích đào tạo trẻ của họ và việc tạo cơ hội cho những người triển vọng ở đội 1 của Madrid là rất đáng ngờ.

    Ngày mà những cầu thủ như Sanchis, Michel, Raul và Iker Casillas trưởng thành từ đội trẻ Real rồi trở thành trụ cột ở đội 1 đã qua từ lâu. Gần đây, Juan Mata, Javi Garcia, Juanfran và nhiều người khác đều đã phải khăn gói ra đi, bất chấp tài năng không thể tranh cãi của họ, vì không chen chân được vào dải ngân hà gồm toàn các lính đánh thuê đắt giá ở Bernabeu. Ví dụ mới nhất là Sergio Canales, cũng được ca ngợi là một triển vọng vô bờ bến, để rồi nay mất tăm.

    Bayern, một đội rất giỏi về đào tạo trẻ, được cho là ứng viên số 1 sở hữu Odegaard cho tới tận gần đây, nhưng giám đốc đào tạo trẻ của đội Michael Tarnat thừa nhận họ đã bị qua mặt. “Cậu ấy là một cậu bé 15 tuổi bình thường, tới đây với bố cậu ấy và tuyển trạch viên Bjorn Andersson”, Tarnat nói. “Chúng tôi thích cậu ấy và nhất trí giữ liên lạc. Một năm sau, tất cả mọi người đều nói về cậu ấy. Chúng tôi không ngờ điều đó”.


    Bayern cũng rất thèm khát Odegaard

    Liverpool là đội bóng Odegaard yêu mến từ thời thơ ấu, nhưng những người đại diện của anh lại nghĩ khác. “Liverpool sẽ luôn là CLB trong mơ của tôi”, anh nói gần đây. “Nhưng tôi sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định của mình khi lựa chọn một CLB mới. Điều cần thiết là phải chọn ra đội tốt nhất cho sự phát triển của tôi. Như thế thì không nhất thiết phải là Liverpool”.

    Những cân nhắc của Odegaard có vẻ chịu nhiều ảnh hưởng từ bố anh, Hans-Erik, cũng là một cựu cầu thủ, và người đại diện Tore Pedersen, một cựu tuyển thủ quốc gia Na Uy. Nhưng không phải tất cả các đội bóng lớn vừa kể tên, nếu như họ quả thật quan tâm tới sự tiến bộ trong dài hạn của Odegaard, thì Ajax mới là lựa chọn phù hợp nhất.

    “Tôi không tin rằng gia nhập một CLB như Madrid là đúng với cậu ấy ở thời điểm này”, huyền thoại của bóng đá Đan Mạch và cựu ngôi sao Ajax - Michael Laudrup nói. “Cậu ấy mới 16 tuổi. Tôi không thể tưởng tượng được việc cậu ấy khoác áo Real Madrid hay Bayern Munich ngay lúc này. Nếu cậu ấy là con trai tôi, tôi sẽ khuyên cậu ấy tới Hà Lan”.


    Dù sao, Odegaard mới chỉ là một đứa trẻ

    HLV Ronny Deila, người đã trao cho Odegaard cơ hội ra mắt ở Stromsgodset, cũng tham gia cuộc tranh luận: “Cậu ấy nghĩ gì vậy? Tại sao không tới một CLB nhỏ hơn ở một giải mạnh và dễ được đá chính hơn, thay vì tới một CLB lớn chỉ để đá cho đội hai?” Odegaard phải nhận ra rằng ở Real Madrid, anh chỉ là một cầu thủ tài năng 16 tuổi nữa, dù khá đắt giá, 4 triệu euro vì sẽ hết hợp đồng vào tháng 6.

    Odegaard dù có tài song cũng khó lòng chen chân vào được đội 1 lúc này. Thêm vào đó, dù nhận được rất nhiều lời tán tụng, anh không phải là siêu nhân và thực ra không nổi bật hơn so với các tài năng trẻ thất bại khác. Bojan Krkic, hiện đang chơi cho Stoke City, từng được dự đoán là một Lionel Messi mới. Freddie Adu được chờ đợi là Michael Jordan của bóng đá Mỹ. Kerlon thì là một Neymar trước khi Neymar thật xuất hiện.

    Đó là những bài học không bao giờ cũ...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội