Bóng Đá Plus trên MXH

VAR đã không còn là bạn của Real
Hồ Đắc • 08:05 ngày 01/02/2021
Real Madrid đã có 2 tình huống bị VAR “giết chết” trong thất bại 1-2 trước Levante. Có vẻ ở mùa này, VAR không còn là bạn của thầy trò HLV Zinedine Zidane giống như mùa trước nữa.

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở mùa trước, HLV Zidane công khai ủng hộ VAR (trọng tài video). Ông cho rằng, về cơ bản, đó là sự hỗ trợ tích cực cho bóng đá, dù vẫn tồn tại những tranh cãi xung quanh vấn đề này. Cũng ở mùa trước, cựu chủ tịch Josep Bartomeu của Barca từng phải cay đắng thốt lên: “VAR được tạo ra chỉ để dành riêng cho một đội bóng ở La Liga”. Tất nhiên, đội bóng mà ông Bartomeu muốn ám chỉ là Real Madrid. 

    Không hề quá lời nếu nói, không có sự tồn tại của VAR, thầy trò ông Zidane chưa chắc đã đăng quang La Liga 2019/20. Nhưng có vẻ như VAR không còn là bạn của Real Madrid ở mùa này. Chẳng nói đâu xa, ở trận đấu với Levante, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải ngậm đắng nuốt cay vì VAR. Gần như tổ VAR đã “hủy diệt” Real Madrid khi liên tiếp đưa ra những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

    Militao (3) phản ứng khi bị trọng tài phạt thẻ đỏ

    Đầu tiên, Real Madrid “dính chưởng” bởi VAR trong tình huống hậu vệ Eder Militao phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở đầu trận. Trong pha phản công nhanh của Levante, tiền đạo Sergio Leon thoát khỏi trung vệ Raphael Varane để chuẩn bị tạo ra pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Real Madrid. Anh đã ngã xuống sân sau pha va chạm nhẹ với Militao. Ban đầu, trọng tài chính chỉ có ý tặng cho hậu vệ đội chủ nhà 1 thẻ vàng. Nhưng sau khi được tổ VAR tư vấn, chiếc thẻ đổi sang màu đỏ, khiến đội bóng Hoàng gia phải chơi thiếu người.

    Sang hiệp 2, lại là tổ VAR khiến các cầu thủ Real Madrid nổi điên và phản đối quyết liệt. Đó là tình huống tiền đạo Vinicius Jr phạm lỗi với hậu vệ Carlos Clerc của Levante ngay sát mép ngoài vòng cấm địa đội nhà. Quay chậm cho thấy, rõ ràng pha phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm, nhưng VAR lại tư vấn cho trọng tài rằng, đó là quả penalty. Trọng tài David Medie đã kiên quyết chỉ tay vào chấm phạt đền. Rất may cho Real Madrid là thủ thành Thibaut Courtois đã xuất sắc chặn đứng nỗ lực dứt điểm trên chấm 11m của tiền đạo Roger Marti.

    Nhưng nhìn theo hướng ngược lại, VAR cũng đã giúp Real Madrid được hưởng lợi trong tình huống Marco Asensio mở tỉ số, khi ngay trước đó, hậu vệ trái Ferland Mendy đã thúc cùi chỏ với tiền vệ Gonzalo Melero của Levante. Nếu VAR can thiệp, đội bóng của HLV Zidane nhiều khả năng không được công nhận bàn thắng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội