BÀN THẮNG:
Bilbao: Sabin (73’), Muniain (77’), Aduriz (80’)
VIDEO: Valencia 0-3 Athletic Bilbao
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Valencia của HLV Gary Neville hồi sinh khá mạnh mẽ khi toàn thắng 4 trận gần đây, gồm 2 loạt trận tại La Liga và 2 lượt trận của vòng 1/16 Europa League. Dường như thành tích ấn tượng sau chuỗi ngày dài gây thất vọng này đã khiến Bầy dơi tỏ ra hưng phấn quá mức trong cuộc tiếp đón Bilbao.
Đội bóng của HLV Neville nhập cuộc rất hứng khởi. Valencia là đội có được cơ hội trước, khi Alvaro Negredo lần lượt đánh đầu cận thành và dứt điểm rảnh chân trong vòng cấm Bilbao ở các phút 20 và 22, song rất đáng tiếc bóng đều đi chệch khung thành.
Lối chơi của Valencia dưới thời HLV Neville thiên về tấn công biên và cởi mở của bóng đá Anh, thậm chí có phần thiếu khôn ngoan. Chính vì vậy, sau khoảng thời gian bùng lên đầu trận, họ sớm bị đối phương bắt bài và giành lại thế trận. Valencia không có thêm cơ hội nào nữa trong hiệp 1. Ngược lại, Bilbao liên tiếp bắn phá khung gỗ của thủ môn Diego Alves, dù không chuyển hóa được thành bàn thắng.
Sang hiệp 2, Valencia vẫn không thay đổi lối chơi đã bị đối phương bắt bài. Việc Los Che tấn công biên quá nhiều khiến họ thường xuyên bị hở sườn ở hàng thủ. Cộng với lối chơi quá cởi mở, Valencia còn rất dễ bị đánh vỗ mặt. Đáng ra Bilbao đã mở tỷ số từ phút 56 nếu thủ thành Alves không xuất sắc cứu thua từ cú dứt điểm một chạm rất hiểm của Sabin ở cự ly khá gần. Nhưng đến phút 74, tiền đạo trẻ này đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn hơn, khi thoải mái đánh đầu ở cự ly gần từ một quả tạt bên cánh phải, mở tỷ số cho Bilbao.
Valencia nôn nóng dồn lên tấn công mong tìm bàn gỡ, vì vậy đội hình vốn thiếu chắc chắn của họ lại càng xộc xệch hơn. Đó là lý do Los Che dễ dàng rơi vào cảnh vỡ trận, chịu thêm 2 bàn thua nữa không lâu sau đó. Những người ghi bàn cho Bilbao là Muniain và Aduriz lần lượt ở các phút 77 và 80. Valencia kết thúc trận đấu với thất bại đáng thất vọng 0-3.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
Valencia: D.Alves, Cancelo, Mustafi, Santos, Gaya; Parejo, E.Perez (Piatti,76’), A.Gomes, Santi Mina, Cheryshev (Feghouli, 70’); Negredo (Alcacer, 58’).
Bilbao: Iraizoz; De Marcos (Aduriz, 68’), Etxeita, Laporte, Balenziaga; Bodeva, Rico; Elustondo (San Jose, 63’), Benat, Muniain (Susaeta, 83’); Sabin.