Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã tạo ra được cách biệt an toàn nhờ những cú dứt điểm đẹp mắt của tiền đạo Francisco Alcacer và hậu vệ cánh trái Jose Gaya. Nếu như bàn thắng của Francisco Alcacer đến từ pha băng cắt và đánh đầu điệu nghệ làm tung lưới Juan Carlos, thì cú “nã đại bác” đưa bóng đi xuyên qua một rừng chân của Jose Gaya đơn giản là không thể cản phá.
Sau giờ nghỉ, Valencia vẫn là những người hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Việc họ có thêm được bàn thắng gần như là kết cục tất yếu phải xảy ra. Phút 74, tiền vệ tuyển thủ Algeria - Sofiane Feghouli có pha bứt tốc và dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến lưới đội khách rung lên lần thứ 3. Ngoài 3 bàn thắng nói trên, Valencia còn tạo được khá nhiều cơ hội, trong khi Cordoba chỉ đáp trả một cách yếu ớt. Công bằng mà nói, đội khách đã gặp may khi chỉ để thua có 3 bàn.
Valencia đã chiếm được ngôi đầu BXH
Với trận thắng hoành tráng trước Cordoba, Valencia đã có được 13 điểm sau 5 vòng đầu. Họ có cùng điểm số như Barca và Sevilla, nhưng xếp trên 2 đội bóng này do hơn về chỉ số phụ. Về phần mình, Cordoba mới có được 2 điểm và là đội bóng duy nhất chưa thắng được trận nào ở La Liga mùa giải năm nay.
Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Espanyol đã có chiến thắng đầu tay kể từ đầu mùa khi đánh bại đội khách Getafe 2 bàn không gỡ. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Sergio Garcia (66') và Christian Stuani (83'). Chiến thắng này giúp Espanyol leo lên vị trí thứ 11 trên BXH với 5 điểm thu được sau 5 vòng. Trong khi đó, Getafe với chỉ 3 điểm hiện có nên xếp trên được duy nhất một đội là Cordoba.
Kết quả cụ thể
Espanyol 2-0 Getafe
Valencia 3-0 Cordoba