Khi Flick công bố bản nội quy 10 điều của mình lúc mới nhậm chức HLV trưởng Barca, có lẽ không ít các cầu thủ nghĩ rằng ông chỉ nói đùa. Nhưng những người trót nghĩ vậy giờ đang phải hối hận. Vì như một người Đức điển hình, chiến lược gia có biệt danh là “Trung sĩ” đã và vẫn đang quản lý đội bóng xứ Catalunya theo mô hình trại lính .
Flick đặt tầm quan trọng của tính chuyên nghiệp còn cao hơn trình độ. Đó là lý do ông gạch tên Inaki Pena chỉ vì thủ môn này... tập trung muộn, để trao cơ hội bắt chính cho Wojciech Szczesny ở trận gặp Barbastro tại vòng 3 của Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Và đây không chỉ đơn thuần là một đòn cảnh cáo, khi lão tướng người Ba Lan - người chỉ vừa bắt bóng trở lại sau khi treo găng - giờ đang chiếm luôn suất bắt chính tại Barca.
Tất nhiên, Pena vốn chỉ là thủ thành số 2, được bắt chính chỉ nhờ Marc-Andre ter Stegen chấn thương nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn cần một ví dụ thuyết phục hơn, thì hãy xem lại đội hình xuất phát của Barca ở trận tiếp Vallecano hôm 17/2. Đó là trận đấu mà Jules Kounde, cầu thủ thi đấu nhiều nhất dưới quyền Flick mùa này, ngồi dự bị cho hậu vệ trẻ Hector Fort cũng chỉ vì... đến muộn.
Flick không chỉ cứng rắn với thái độ thiếu chuyên nghiệp, mà còn lạnh lùng trong việc lựa chọn đội hình. Với ông, chỉ những cầu thủ phong độ tốt nhất mới được ra sân. Đây là lời giải thích cho việc bất chấp vừa gia hạn hợp đồng với Barca, Ronald Araujo bỗng thấy mình trở thành giải pháp dự phòng cho cặp Pau Cubarsi - Inigo Martinez, cùng với Andreas Christensen và Eric Garcia. Mà nên nhớ, trung vệ người Uruguay không chỉ là đội phó mà còn từng có vị trí bất khả xâm phạm tại Camp Nou.
Một ví dụ khác là Marc Casado, một phát hiện lớn của Barca ở mùa giải này nhưng đã mất vị trí tiền vệ trụ khi Frenkie de Jong trở lại sau chấn thương. Không chỉ vậy, màn tái xuất của Gavi cũng ảnh hưởng nhất định tới cơ hội của Pablo Torre và đáng ngạc nhiên là cả Dani Olmo, người thực ra chỉ thi đấu nhiều thứ 12 của Barca mùa này. Và trong trật tự mới của Flick, chỗ của Ansu Fati - truyền nhân cũ của Lionel Messi - giờ thậm chí cũng không phải là ghế dự bị nữa, mà là trên... khán đài.
Araujo đã sớm tính đường lui
Ronald Araujo đã tính đến trường hợp xấu nhất và chuẩn bị sẵn đường lùi. Theo tờ El Periodico, trong hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031, trung vệ này đã lồng vào điều khoản cho phép anh ra đi trong mùa hè 2025 nếu không thường xuyên được đá chính. Vẫn theo tờ báo này, khoản giải phóng hợp đồng của Araujo cũng được đặt ở mức khá “thân thiện” là 65 triệu euro.