Torres trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atletico. Sau 6 năm cống hiến cho đội 1 Rojiblancos, El Nino chuyển sang khoác áo Liverpool. Đây cũng là quãng thời gian anh đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp. Thời điểm ấy, cái tên Torres trở thành nỗi kinh hoàng với bất kì hàng thủ nào.
Và khi trở lại Atletico sau nhiều năm phiêu bạt tại Chelsea cũng như Milan, Torres đã bày tỏ mong muốn được treo giày ở đội bóng thời niên thiếu. Mới đây, chân sút 33 tuổi đã được đội chủ sân Vicente Calderon gia hạn thêm 1 năm, tức đến tháng 6/2018.
"Atletico là nơi tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi đang ở ngôi nhà thân yêu của mình. Tôi trở lại đội bóng sau 8 năm và điều đó mang lại cho tôi sự hạnh phúc. Khao khát của tôi là được thi đấu cho Atletico và giải nghệ tại đây. Tôi cũng muốn giúp CLB giành nhiều danh hiệu cũng như tiếp tục trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu", Torres chia sẻ.
Ngoài ra, nhà vô địch World Cup 2010 còn gửi lời cảm ơn tới HLV Diego Simeone, người đã tạo điều kiện cho anh và đưa Atletico lên tầm cao mới. Torres nói: "Có những giai đoạn Atletico phải trải qua thời khắc thực sự khó khăn, nhưng với El Cholo, chúng tôi đã hồi phục lại tất cả các giá trị quý báu: sự hy sinh, khiêm nhường, tinh thần chiến đấu... Và nếu Atletico đi đúng hướng, đội bóng sẽ tiếp tục cạnh tranh với những CLB hùng mạnh khác trên thế giới".
"Các CLB lớn đã viết nên lịch sử của họ trong nhiều năm qua và những đội bóng khác bây giờ có cơ hội để viết lịch sử mới theo cách riêng của họ, và đó là con đường mà Atletico đang đi", Torres khép lại.